Tài xế taxi sát hại nữ giám thị lãnh án tử hình

Thứ Tư, 26/04/2017 17:13  | Văn Tình

|

(CAO) Sáng 26-3-2017, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) về 3 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “ Dâm ô trẻ em”.

Tiến là tài xế taxi đã gây ra vụ giết nữ giám thị rồi vứt xác xuống sông gây bức xúc dư luận vào giữa năm 2016.

Ném xác xuống sông khi biết nạn nhân vẫn còn chưa chết

Theo cáo trạng, chị Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) là sinh viên trường Đại học sư phạm Huế. Đầu tháng 7-2016, chị Oanh được phân công về Hà Tĩnh để làm giám thị coi thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi kết thúc kỳ thi, lúc 19 giờ 45 tối 3-7-2016, chị Oanh ra trước khách sạn Salling (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh) đón xe taxi của hãng Mai Linh mang BS: 38A-110.91 do Nguyễn Văn Tiến điều khiển để đi lễ tại nhà thờ An Nhiên (thuộc xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh).

Trên đường đi, giữa chị Oanh và Tiến thỏa thuận với nhau, Tiến sẽ chờ chị Oanh đi lễ tại nhà thờ xong rồi chở về luôn. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi lễ xong, chị Oanh ra xe rồi bảo Tiến chở đến nhà một học sinh mà chị vừa quen biết lúc coi thi, cách nhà thờ An Nhiên hơn 100m để chơi rồi bảo Tiến ngồi chờ.

Nguyễn Văn Tiến tại phiên tòa

Khoảng 25 phút, chị Oanh ra mở cửa xe, leo lên băng ghế sau ngồi rồi bảo Tiến chở về chỗ cũ. Tuy nhiên, Tiến không chạy theo đường cũ trở về mà cho xe chạy lòng vòng. Thấy lạ, chị Oanh hỏi: “Sao không chạy theo đường có nhiều bóng cao áp lúc nãy mà lại đi vào những đường tối này”? Tiến trả lời: “Anh chạy theo đường tắt cho nhanh”.

Sau đó, Tiến điều khiển xe rẽ sang đường Nguyễn Huy Lung ra sau UBND xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh), chỗ giao nhau với đường Nam Cầu Cày nhưng thấy có nhiều người qua lại nên hắn quay xe về cánh đồng, cách UBND xã Thạch Trung 500m rồi dừng lại. Tại đây, Tiến đã chốt tất cả các cửa xe lại rồi nói: “Lúc nãy giờ chạy lòng hết nhiều tiền rồi, em phải cho anh thêm tiền”. Chị Oanh bức xúc trả lời không cho thì Tiến liền dọa giết.

Nghe vậy, chị Oanh liền la hét, khóc thét lên, mở cửa bỏ chạy nhưng không được. Ngay lập tức, Tiến hạ ghế lái ngửa ra rồi kéo dịch lùi về phía sau. Hắn quay lại chồm người lên bóp cổ chị Oanh, gí đầu xuống ghế. Khoảng 3 phút sau, thấy chị Oanh không còn phản kháng gì, nghĩ nạn nhân đã chết nên hắn ngồi trở lại, lái xe ra QL 1A rồi rẽ sang đường đê bên sông Cày.

Lúc này, Tiến nghe thấy chị Oanh dùng chân đạp vào cửa, vào phía sau ghế và cần số rồi hét lên nhưng không thành tiếng. Thấy vậy, Tiến gạt chân chị Oanh ra rồi điều khiển xe chạy về phía cầu Sú (thuộc địa phận tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tại đây, sau khi dừng xe quan sát thấy không còn người qua lại, hắn đã bồng nạn nhân ra ngoài. Mặc dù thấy chị Oanh vẫn còn cựa quậy nhưng Tiến vẫn lạnh lùng thả nạn nhân xuống sông.

Giết người rồi thản nhiên về điểm chờ đón khách

Gây án xong, Tiến lái xe chạy về gần trụ sở Công an huyện Thạch Hà thì dừng lại, lục soát trong chiếc túi xách của chị Oanh lấy được 250.000 đồng và một chiếc điện thoại.

Tuy nhiên, do chiếc điện thoại bị cài mật khẩu, hắn không mở được nên bỏ vào lại túi xách. Sau đó, hắn chạy về phía TP. Hà Tĩnh, lúc đi qua cầu Cày hắn vứt chiếc túi xách cùng điện thoại xuống sông rồi chạy về điểm đón khách.

Đến 4 giờ 30 sáng 4-7-2016, Tiến lái xe lên cây xăng Cầu Đông (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) để đổ xăng, nộp tiền lệnh rồi trở về nhà ngủ.

Sau khi nhận được tin báo chị Phạm Thị Oanh mất tích, Công an TP. Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra và xác định được, chị Oanh mất tích khi lên xe taxi do Nguyễn Văn Tiến điều khiển nên đã triệu tập hắn lên để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai ra hành vi sát hại chị Oanh rồi vứt xuống cầu Sú. Từ lời khai của tên sát nhân, cơ quan điều tra đã đến hiện trường và đưa xác nạn nhân lên. Theo đó, các vật dụng như túi xách, điện thoại, giày của nạn nhân bị Tiến vứt xuống sông Cày cũng được tìm thấy, vớt lên.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến còn bị cáo buộc thêm tội “Dâm ô trẻ em”. Theo lời khai của Tiến, ngày 2-6-2016, hắn lái xe taxi chở cháu N.T.K.H. (11 tuổi) về xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà). Trên đường đi, hắn đã thực hiện hành vi sàm sỡ với cháu H.

Người thân của bị hại đau xót tại phiên tòa

Đại diện viện kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Tiến là đặc biệt nghiêm trọng, có tính toán từ trước, ra tay tàn ác và dã man nên đã đề nghị HĐXX phải áp dụng các điều khoản, tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất là tử hình.

Sau thời gian nghị án, chiều cùng ngày, xét thấy hành vi của bị cáo Tiến có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không có khả năng cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 18 tháng tù về tội “Dâm ô trẻ em”. Tổng hợp hình phạt Nguyễn Văn Tiến phải chịu mức án tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang