Vô cớ đâm chết người đang nhậu vì... nhìn thấy ghét

Thứ Sáu, 29/03/2019 15:57

|

(CAO) Đang ngủ, Phước bỗng vùng dậy, vác dao chạy tới nhóm thanh niên đang nhậu cạnh nhà đâm chết một người.

Sáng ngày 29-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Văn Phước (55 tuổi , ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội giết người.

Sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, Phước đã sớm mồ côi cha mẹ nên không được ăn học. Gia cảnh nghèo khó, Phước bỏ quê lên thành phố kiếm sống. Phước từng có vợ con nhưng do cuộc sống khó khăn, khi vợ sinh con được 2 tuổi, vợ chồng Phước mang đứa bé đi cho. Cuộc hôn nhân của Phước cũng sớm ly tan.

Trong những ngày lang bạt kiếm sống, Phước quen và chung sống như vợ chồng với chị Lương Thanh Loan.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 12-5-2018, Phước và vợ hờ cùng một người bạn bày gần nhà trọ ngồi uống rượu trên đường Trường Sa. Ở quán cóc bên cạnh, các anh Trần Văn Thuận, Nguyễn Doãn Nhật, Nguyễn Long Hồ cũng tụ tập uống bia.

Bị cáo Đinh Công Phước

Tới rạng sáng ngày 12-5, sau khi uống hết 2 chai rượu, Phước và chị Loan dọn dẹp rồi vào đi ngủ. Khoảng 15 phút sau, đột nhiên Phước vùng dậy tìm chìa khóa mở cửa lấy sợi dây xích và một con dao đi ra ngoài mặc lời can ngăn của chị Loan.

Sau đó, Phước chạy ra chỗ nhóm anh Nhật đang nhậu, dùng dây xích đánh vào người anh Nhật khiến anh hoảng hốt bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Thuận chạy tới can ngăn thì bị Phước rút dao đâm thẳng vào ngực khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó vì vết thương thủng tim. Gây án xong, Phước tới cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Phước khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho biết giữa mình và nhóm thanh niên ngồi nhầu ở quán cóc kế bên không hề quen biết hay mâu thuẫn gì. Sau cuộc nhậu, trong lúc cùng vợ hờ quay về phòng đi ngủ, Phước nhìn nhóm thanh niên nói lớn thấy ghét. Lên giường Phước vẫn không ngủ được, lửa giận trong người cứ bừng bừng nên cầm hung khí, mở cửa ra ngoài và gây án.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt Phước mức án chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang