Bi kịch của người vợ bị tình địch hành hung

Thứ Sáu, 10/02/2017 07:04  | Phan Vi

|

(CAO) Phát hiện mối quan hệ không rõ ràng của chồng với phụ nữ khác, người vợ trẻ đã phải hứng chịu những nhát dao nghiệt ngã từ tình địch.

Mối tình trái đạo

Cầm lá đơn viết tay dài hơn 4 trang giấy chị Lê Thị Na (SN 1996, ngụ thôn Vân Sơn, xã Vụ Bổn, Huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk) nức nở khi kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Năm 2015, sau 4 năm yêu thương tìm hiểu, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh Phan Ngọc Vũ (SN 1994, ngụ tại Eakar Nốp, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) nên chị Na quyết định kết hôn, trao gửi cuộc đời cho người đàn ông mà mình đã lựa chọn.

Sau khi tổ chức đám cưới ở quê nhà, cặp vợ chồng trẻ trở lại TP.HCM để lập nghiệp. Những ngày tháng sống chung, chị Na nhận ra chồng mình có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là khi chị mang thai về nhà cha mẹ để chờ ngày sinh nở.

Chị Na và con. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sinh con được tròn 3 tháng, bất ngờ chị Na phát hiện chồng mình có người khác. Người phụ nữ này chính là người yêu cũ của chồng chị. Khi biết vụ việc, chị Na rất đau lòng và buồn phiền nên đem sự việc kể lại cho mẹ chồng biết. Thấy con trai sai, gia đình chồng chị Na có vào nơi làm việc của anh Vũ để khuyên can nhưng anh này đã bỏ đi nơi khác.

Tình cờ trong lúc lên mạng xã hội, chị Na phát hiện những hình ảnh tình cảm của chồng mình và người phụ nữ kia. Quá phẫn uất, chị Na có nhắn tin và giữa hai người phụ nữ đã xảy ra những mâu thuẫn trong lúc nói chuyện.

Chị Na lúc nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Na bức xúc cho biết: “Mặc dù biết rõ tôi là vợ hợp pháp của anh Vũ nhưng chị Trần Thị Hà, ngụ thị trấn Eakar Nốp, huyện Ekar vẫn ngang nhiên quan hệ công khai với chồng tôi. Sau đó còn nhắn tin thách thức. Từ khi phát hiện sự việc, cuộc sống gia đình của tôi vô cùng bất hạnh. Con cái sinh ra thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc của cha, kinh tế gia đình khó khăn vì tôi phải chăm con nhỏ nên không có việc làm”.

Những nhát dao oan nghiệt

Sau một thời gian bỏ nhà đi theo người tình, anh Vũ quay về gia đình xin mọi người rộng lòng tha thứ. Nghĩ chồng đã biết hối cãi nên chị và gia đình đồng ý để anh Vũ về nhà và xóa bỏ mọi lỗi lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, vào tối ngày 26-1(tức 29 Tết), giữa hai vợ chồng chị Na lại phát sinh mâu thuẫn khi anh này bỏ nhà đi qua đêm.

Đến sáng ngày 27-1, chị Na quyết định ôm con về nhà mẹ đẻ đón Tết. Trong lúc đang đi chơi cùng em gái, chị Na lên mạng xã hội và nhìn thấy hình ảnh của chồng cùng người tình đang hẹn hò được đăng tải với những lời lẽ âu yếm. Quá tức giận, chị Na đã nhắn tin hẹn người này ra ngoài để nói chuyện. Trong lúc hai người đang nói chuyện ở đập 333 thuộc xã Eakar Nốp, chị Nga đã tát chị Hà một cái. Bất ngờ, đối tượng Hà cầm dao đâm nhiều nhát vào người chị Na khiến chị gục hẳn.

Lá đơn kêu cứu của chị Na. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kết luận, cơ thể chị Na bị nhiều vết thương, trong đó có vết thương thấu ngực bụng, xuyên cơ hoành, đứt ngang cuống lách, thận, tụy gây mất nhiều máu và phải tiến hành phẫu thuật. Hiện chị Na đã qua cơn nguy kịch và xuất viện về nhà. Tuy nhiên khi nhớ lại những nhát đâm chí mạng của “tình địch” chị vẫn hoang mang lo lắng, đặc biệt chị Na rất bức xúc khi phát hiện đối tượng Hà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi gây thương tích nặng cho chị.

Với mong muốn pháp luật sẽ trừng phạt đúng người đúng tội, chị Na đã đăng tải toàn bộ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc trả lại sự công bằng cho chị và gia đình.

Bình luận (1)

đây là hành vi cố ý giết người tại sao lại để đối tượng nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy. Thât bất công

nguyen huong lien - Thứ Sáu, 10/02/2017, 16:09 Trả lời | Thích
Lên đầu trang