Biển người viếng "Mẹ Nam Hải", nhiều người phải đặt lễ ở sân

Chủ Nhật, 18/02/2018 17:11  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 18-2 (mồng 3 Tết Nguyên đán), hàng ngàn người dân từ các nơi đổ xô về phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu để cúng viếng Quan âm Phật đài.

Quan âm Phật đài ở ven biển Nhà Mát là khu du lịch tâm linh thu hút hàng chục ngàn người đến thắp hương, cúng Phật vào những ngày Tết. Nơi đây được người dân miền Tây gọi là “mẹ Nam Hải”. Đầu năm, mọi người thành tâm cầu nguyện cho gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt… 

Khu du lịch Quan âm Phật đài không chỉ thu hút hàng chục ngàn người khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn nhiều du khách ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,...
Do dòng người cùng hàng ngàn phương tiện đổ về khu du lịch quá đông nên tuyến đường độc đạo Cao Văn Lầu có chiều dài hàng cây số bị ùn tắc.
Theo quan sát của phóng viên, các quán ăn, cà phê, điểm giữ xe… xung quanh khu du lịch luôn rơi vào tình trạng quá tải.
Trước cổng Quan âm Phật đài có rất nhiều người mưu sinh bằng nghề bán nhang đèn, nước suối, nón, vé số... để kiếm thu nhập trong những ngày Tết.
Tại khu du lịch nhiều người phải chen lấn để vào thấp nhang.
Nơi đặt đồ cúng không còn chỗ  trống.
Nhiều người bày mâm lễ ra sân giữa trời nắng gắt để vái lạy.
Một số người không tiếp cận được tượng “mẹ Nam Hải” nên phải lập bàn để trái cây và thắp nhang cầu an từ xa.
Không có chỗ nhiều người chọn đặt lễ vật tại gốc cây để cúng vái.
Lượng người cúng quá đông nên thành viên trong khu du lịch phải thường xuyên thu gom nhang, lễ vật… để có chỗ cho người đến sau.
Người dân chen chân đến gần chân tượng “mẹ Nam Hải” để hứng nước suối.
Ngoài cúng vái, người dân cũng công đức để xin lộc đầu năm.
Khu du lịch ngoài việc tổ chức điểm giữ xe miễn phí còn phục vụ nước uống cho khách đến cúng viếng.
Nhiều du khách mệt mỏi tìm ghế đá nghỉ để chờ người thân.
Nhiều người đứng chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch.
'Biển người' đổ về đường hoa Nguyễn Huệ thưởng ngoạn trong đêm khai mạc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang