Ghen tuông vô cớ, chồng dùng cây sắt đánh vợ nhập viện

Chủ Nhật, 27/12/2015 20:05  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Cho rằng vợ có ý đồ mờ ám nên nói dối người gọi điện thoại, Xoa nổi máu ghen đánh vợ trọng thương bằng gậy sắt.

Sự việc xảy ra lúc 18 giờ 30 ngày 26-12, ở đội 6, thôn 12, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Clip chị Minh đang được cấp cứu tại bệnh viện:

Thời điểm trên, khi nghe tiếng kêu thất thanh, bên gia đình chị Đặng Thị Minh (SN 1985), người dân chạy sang tới nơi thì bàng hoàng chứng kiến chị Minh đang nằm bất động dưới đất. Đứng bên cạnh là Nguyễn Văn Xoa (SN 1981, chồng chị Minh) tay vẫn đang lăm lăm cây gậy sắt hướng về phía vợ mình.

Người dân địa phương đã nhanh chóng lao vào can ngăn đồng thời đưa chị Minh đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Phú Riềng.

Chị Minh đang được cấp cứu tại bệnh viện

Theo trình bày của chị Minh, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 26-12, chị Minh cùng chồng và con trai đang ngồi ăn cơm chiều thì điện thoại chị Minh reo lên.

Đầu dây bên kia là người bạn gái đi làm ăn xa, lâu ngày về có ngụ ý mời bạn cũ đi uống cà phê. Tuy nhiên, vì biết tính chồng khó, lại hay ghen nên chị Minh khéo léo từ chối, không dám đi.

“Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, chồng tôi liền hỏi ai điện. Vì sợ chồng ghen nên lúc đó tôi nói là em gái gọi, không có việc gì. Song, chồng tôi không tin mà giật điện thoại của tôi gọi lại vào số máy của bạn tôi. Và khi biết người gọi không phải em gái tôi, chồng tôi ngay lập tức trở mặt chửi bới tôi là đồ dối trá”, chị Minh kể lại. 

Bác sĩ thăm khám tình trạng của chị Minh

Cũng theo chị Minh, sau một hồi chửi bới vợ, Xoa giận dữ đập vỡ điện thoại của chị Minh rồi chạy vào nhà lấy cây gậy sắt đánh tới tấp vào người chị Minh khiến chị này nằm gục tại chỗ bất tỉnh. Đối tượng Xoa chỉ chịu dừng tay khi người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy sang can ngăn và đưa chị Minh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phú Riềng.

Bà Nguyễn Thị Lành, mẹ ruột chị Minh đang chăm sóc con gái ở bệnh viện bức xúc: 'Đây không phải lần đầu đứa con rể vũ phu của tôi có hành động hành hung dã man vợ mình. Mà đây đã là lần thứ 3 con gái tôi bị nhập viện vì bị chồng đánh. Trước đó, Xoa đã nhiều lần đánh vợ vô cớ'.

“Lần nặng nhất phải kể đến cách đây khoảng hai tuần. Hôm đó, chỉ vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc, cho rằng con Minh tự ý lấy tiền xài mà không báo với chồng nên Xoa đã đánh Minh bầm dập, thậm chí hộc cả máu miệng”, bà Lành chia sẻ.

Hiện chị Minh đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Riềng, trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương tay

Bà Vũ Thị Như Hà, Phó chủ tịch UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xác nhận, vụ việc trên là có thật, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Long Hà đã mời đối tượng Xoa lên làm việc để xử lý. Qua làm việc, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh vợ của Xoa là do ghen tuông vô cớ. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý.

Hiện chị Minh đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Riềng, trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương tay.

Trước đó, ở địa phương này cũng xảy ra một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Bùi Viết Liên, ở thôn 7, xã Long Hà bị vợ là Nguyễn Thị Sương hành hung liệt nửa người, thương tích lên đến 59%.

Bình luận (1)

Chồng gì mà dã man quá.

Hoàng Lan - Thứ Hai, 28/12/2015, 14:18 Trả lời | Thích
Lên đầu trang