"Hiệp sĩ" cùng công an tóm gọn đối tượng cướp giật

Thứ Hai, 19/12/2016 12:23  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Thấy người phụ nữ hô ‘cướp’, tay chỉ về nam thanh niên chạy xe dream tốc độ cao trên đường; nhóm hiệp sĩ HCM cùng lực lượng trinh sát hình sự Công an Q.Tân Phú nhanh chóng truy đuổi, tóm gọn đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng cướp giật bị nhóm hiệp sĩ và công an khống chế

Khoảng 13 giờ ngày 18-12, nhóm hiệp sĩ HCM (hiệp sĩ Tân Bình) gồm Trần Văn Hoàng, Đỗ Công Tường, Lê Ngọc Phúc, Ngô Hoàng Phước, Nguyễn Minh Nhựt; lưu thông trên đường Lũy Bán Bích hướng từ Q.Tân Phú về đường Ba Vân (P.14, Q.Tân Bình) thì thấy chị Nguyễn Quỳnh N. (1984, ngụ Tân Phú) đang điều khiển xe tay ga truy hô 'cướp', tay đang chỉ về chiếc dream phóng nhanh phía trước.

Các hiệp sĩ ngay lập tức nhận định đối tượng, tiến hành truy đuổi. Cùng lúc một số trinh sát hình sự Công an Q.Tân Phú đang tuần tra địa bàn giáp ranh phát hiện, cùng truy đuổi.

Tang vật cùng phương tiện đối tượng

Đến trước nhà số 93 đường Ba Vân (P.14, Q.Tân Bình), chị N. đuổi kịp và dùng xe tông thẳng vào đối tượng khiến cả hai văng xuống đường. Sau khi va chạm, chị N. bị thương nặng, đối tượng bỏ phương tiện chạy bộ về đường Trương Công Định và bị nhóm hiệp sĩ cùng các trinh sát tóm gọn trước địa chỉ 120.

Riêng chị N. được anh Phi Long (Công an P.14, Q.Tân Bình) đưa đi bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thạch (1984, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), được đưa về công an P.Tân Quý xử lý. Tại cơ quan công an, Thạch thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại hiệu Samsung trước số 74A đường Tân Hưởng (P.Tân Quy, Q.Tân Phú).

Bình luận (0)

Lên đầu trang