Khi "ma men" làm mờ lý trí

Thứ Ba, 03/03/2026 14:31

|

(CATP) Khoảng 3 giờ ngày 27/02/2026, tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn sáng đèn. Tiếng cười nói, cụng ly vang lên giữa đêm khuya. Không ai ngờ rằng, chỉ ít phút sau, nơi đây trở thành hiện trường của một vụ án mạng đau lòng. Một thanh niên trẻ đã vĩnh viễn ra đi, một người khác mang thương tích nặng, còn kẻ gây án phải đối diện vòng lao lý, đánh mất tương lai. Tất cả chỉ bắt đầu từ… một cuộc nhậu ban đầu là vui vẻ!

Những vụ án mạng đau lòng

Theo tài liệu điều tra, trong lúc ngồi nhậu, giữa nhóm của Nguyễn Quốc Bảo (21 tuổi) và nhóm của Trần Thái Dương, Võ Hoàng Lam xảy ra mâu thuẫn. Ban đầu, lời qua tiếng lại được can ngăn, hai nhóm giải tán. Nhưng men rượu đã khiến cái đầu không còn tỉnh táo. Một cuộc gọi thách thức, một phút bốc đồng, Bảo quay về phòng trọ lấy dao rồi quay lại quán nhậu "giải quyết mâu thuẫn". Hậu quả, Lam tử vong trên đường đi cấp cứu, Dương bị thương nặng, còn Bảo từ một thanh niên trẻ trở thành bị can trong vụ án giết người. Đáng nói, các nhân vật trong vụ án đều còn rất trẻ, đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời. Chỉ vì vài ly rượu, vài câu nói thiếu kiềm chế, tất cả đã tự tay khép lại cánh cửa tương lai của mình.

Vụ việc ở Quảng Ngãi không phải cá biệt. Thời gian qua, trên phạm vi cả nước xảy ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng, tất cả đều có chung một điểm xuất phát: những cuộc nhậu mất kiểm soát. Tại Đồng Tháp, chỉ trong khoảng thời gian từ 21 đến 29 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 350 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng lo ngại hơn, cũng trong những ngày cận Tết, một vụ án mạng xảy ra tại xã Ngũ Hiệp, bắt nguồn từ cuộc nhậu của nhóm thanh niên. Mâu thuẫn khi đã say xỉn nhanh chóng biến thành xô xát, để rồi một người không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường một vụ đánh nhau do mâu thuẫn

Tại Hà Nội, sau một đêm uống rượu, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến giữa đường phố, sử dụng hung khí tấn công nhau gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Những hình ảnh ghi lại cho thấy, các đối tượng trong trạng thái say xỉn, hung hăng, bất chấp hậu quả khiến người dân hoang mang, lo lắng. Còn ở Hà Tĩnh, một bữa tiệc tất niên tưởng chừng là dịp sum vầy, khép lại năm cũ, lại trở thành tang lễ. Chỉ vì mâu thuẫn khi uống rượu, một nhát dao đã cướp đi mạng sống của người đàn ông, để lại nỗi đau cho gia đình hai bên và sự day dứt không gì bù đắp được.

Không nằm ngoài chuỗi những vụ việc đau lòng xuất phát từ rượu bia, tại TPHCM, một vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng cũng vừa được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt nguồn từ một cuộc nhậu tất niên tưởng chừng vô hại.

Theo hồ sơ vụ án, tối 10/02, nhóm của L.Q.Thông (28 tuổi) và H.Q.Duy (23 tuổi) đến dự tiệc tất niên tại một quán trên đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12 cũ). Cùng thời điểm, nhóm của T.H.Anh (31 tuổi) và Đ.N.Khương (33 tuổi) ngồi nhậu ở bàn bên cạnh. Dù không quen biết, hai nhóm vẫn xã giao, mời bia qua lại đúng kiểu "bàn này biết bàn kia".

Đến khuya, khi đã ngà ngà say, nhóm của Thông dự định rời quán để đi hát karaoke. Trước lúc đi, Duy cầm ly bia sang bàn bên cạnh mời "lượt cuối". Tuy nhiên, Khương từ chối uống. Việc từ chối này, trong trạng thái đã có men rượu, lại bị Duy cho là thiếu tôn trọng. Lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành cự cãi. Cho rằng Duy có lời lẽ thô tục, Anh yêu cầu phải xin lỗi.

Nguyễn Quốc Bảo

Trong bầu không khí căng thẳng, Duy hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho Thông quay lại "giải quyết". Không dừng lại ở việc can ngăn hay bỏ qua mâu thuẫn, Thông chở Duy về phòng trọ lấy một con dao giấu trong áo khoác rồi quay lại quán nhậu với tâm lý sẵn sàng "tính sổ". Tại quán, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Khương và Anh dùng tay không đánh ngã Duy, trong khi Thông rút dao chém một nhát vào tay Anh. Đang lúc giằng co, Anh tước được hung khí và dùng bản dao đánh trả vào lưng Thông. Chỉ khi người dân xung quanh kịp thời can ngăn, vụ việc mới dừng lại. Do quá say xỉn và bị thương, Thông ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây.

Toàn bộ diễn biến vụ hỗn chiến được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận bởi tính chất manh động, coi thường pháp luật, xảy ra ngay giữa khu dân cư đông đúc. Vào cuộc xác minh, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét, triệu tập những kẻ liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Ngày 28/02, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với T.H.Anh, Đ.N.Khương, H.Q.Duy và L.Q.Thông về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Điều đáng suy ngẫm trong vụ việc này là mâu thuẫn ban đầu chỉ xuất phát từ... một ly bia bị từ chối. Nếu các bên đủ tỉnh táo để bỏ qua, nếu biết dừng cuộc nhậu đúng lúc hoặc đơn giản là rời quán trong im lặng, thì đã không có hung khí, không có máu đổ, không có cảnh nhiều người cùng lúc vướng vòng tố tụng hình sự. Từ một cuộc nhậu tất niên mang ý nghĩa khép lại năm cũ, mở ra niềm vui năm mới, các đối tượng đã tự biến mình thành bị can, để lại nỗi lo lắng, xấu hổ cho gia đình và bất an cho xã hội. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy: rượu bia không chỉ gây tai nạn giao thông, mà còn là "mồi lửa" làm bùng phát bạo lực, đẩy những mâu thuẫn nhỏ thành hành vi phạm tội.

Hung khí trong vụ án được thu hồi

Hãy biết đủ và giữ tỉnh táo

Các chuyên gia tâm lý và cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo: rượu bia là chất kích thích mạnh, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi khiến con người dễ nóng giận, dễ bị kích động và sẵn sàng hành động bạo lực. Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, lý trí bị che mờ, những mâu thuẫn rất nhỏ cũng có thể bị đẩy lên thành xung đột nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ án mạng xảy ra sau khi uống rượu bia đều bắt nguồn từ những nguyên nhân rất "trời ơi": một câu nói thiếu tôn trọng, một cái nhìn "không vừa mắt", một lời mời rượu bị từ chối. Nếu trong trạng thái tỉnh táo, những mâu thuẫn này có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng khi đã say, cái tôi cá nhân bị đẩy lên cao, lòng tự ái bị kích thích, và bạo lực trở thành "cách giải quyết" nhanh nhất.

Với người gây án, hậu quả trước mắt là vòng lao lý, là những năm tháng đánh đổi tự do trong trại giam. Nhưng phía sau bản án là cả một tương lai bị hủy hoại: sự nghiệp dang dở, gia đình tan nát, cha mẹ già gánh nỗi đau con vướng lao tù.Với nạn nhân, cái giá phải trả còn đắt hơn, đó chính là mạng sống. Một con người ra đi, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng người thân. Những bậc cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha..., nỗi đau ấy không thể đo đếm bằng bất kỳ bản án nào. Xa hơn, những vụ việc này còn để lại hệ lụy xã hội nặng nề, gây mất an ninh trật tự, tạo tâm lý bất an trong cộng đồng, làm xấu hình ảnh đời sống văn hóa, nhất là trong những dịp lễ, Tết, thời điểm lẽ ra phải sum họp, yên bình.

Công an xã Ba Tơ ngăn chặn 2 nhóm ẩu đả sau khi nhậu

Không thể phủ nhận rằng, trong các vụ án kể trên trách nhiệm lớn nhất thuộc về những người trực tiếp gây ra vụ việc. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, đây còn là vấn đề văn hóa ứng xử trong xã hội. Thói quen "nhậu tới bến", "không say không về", "uống là phải hết mình" vẫn tồn tại phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Bên cạnh đó, việc dễ dàng tiếp cận rượu bia, sự buông lỏng trong quản lý tại một số cơ sở kinh doanh, cộng với tâm lý coi nhẹ hậu quả của việc uống rượu quá mức, đã vô tình tiếp tay cho những bi kịch xảy ra.

Từ những vụ án đau lòng nêu trên, có thể rút ra những bài học không bao giờ cũ nhưng luôn mang tính thời sự. Trước hết, mỗi người cần tự ý thức về giới hạn của bản thân khi sử dụng rượu bia. Biết dừng đúng lúc không phải là yếu đuối, mà là bản lĩnh. Một người biết từ chối uống thêm khi đã quá chén chính là người biết bảo vệ mình và những người xung quanh. Thứ hai, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn khi đang say xỉn. Khi cảm xúc bị chi phối bởi men rượu, tốt nhất là rời khỏi cuộc nhậu, tìm cách làm nguội cái đầu thay vì hơn thua trong chốc lát. Thứ ba, cần nâng cao kỹ năng kiềm chế cảm xúc và ứng xử văn minh. Trong cuộc sống, mâu thuẫn là điều khó tránh, nhưng cách giải quyết mới là điều quyết định hậu quả. Một lời xin lỗi, một bước lùi có thể cứu vãn cả một cuộc đời.

Gia đình cần quan tâm, nhắc nhở con em mình về tác hại của rượu bia, không cổ xúy việc nhậu nhẹt quá đà. Nhà trường, các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho thanh thiếu niên. Về phía cơ quan chức năng, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến rượu bia, đặc biệt là gây rối trật tự công cộng, mang hung khí khi đã sử dụng rượu bia, là biện pháp cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung.

Một chén rượu, ly bia có thể làm vui câu chuyện, gắn kết tình cảm. Nhưng khi vượt quá giới hạn, nó có thể trở thành ngòi nổ của bi kịch. Những vụ án mạng xảy ra sau các cuộc nhậu là lời cảnh tỉnh đau xót cho tất cả chúng ta. Giữa ranh giới của vui vẻ và thảm kịch, đôi khi chỉ cách nhau một quyết định: dừng hay tiếp tục, nhịn hay hơn thua. Mong rằng, từ những mất mát không gì bù đắp được ấy, mỗi người sẽ biết trân trọng hơn sự tỉnh táo, để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời chỉ vì vài ly rượu trong một cuộc nhậu tưởng chừng vô hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang