Nước lũ lên nhanh, dân làm “hệ thống” cầu khỉ để đi lại

Thứ Sáu, 10/08/2018 06:11  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Nước lũ lên mỗi lúc một cao khiến cho hàng chục ngôi nhà ở ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú, An Giang) bị cô lập. Để di chuyển xuống bến đò, qua chợ, về trung tâm xã..., người dân chỉ còn cách bắc cầu khỉ vượt nước lũ.

 
Nước lũ lên sớm và nhanh khiến một đoạn đường ở ấp Vĩnh Hòa chìm trong nước.
Khoảng sân nhỏ trước nhà bị ngập, nhiều trẻ em chọn cầu khỉ làm sân chơi.
Những chiếc cầu khỉ được làm bằng tre, ván gỗ kết liền với nhau.
Những chiếc cầu khỉ được tạo nên cách nay gần một tháng và nhiều người lo ngại bị ngập vì nước lũ lên quá nhanh.
Buổi chiều xóm nghèo vùng biên giới nhộn nhịp cả lên vì hàng chục trẻ em vui đùa trên cầu khỉ.
Giữa sân là chiếc cầu khỉ dài, mỗi nhà sẽ bắc một miếng ván để đi ra chiếc cầu này. Do vậy, các em nhỏ có thể di chuyển đến nhà bạn chơi cũng dễ dàng.
Xóm nhà nghèo nhưng rất đông trẻ em. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi cho biết: “Ở đây gia đình có 4 – 5 con là chuyện bình thường”.
Những đứa trẻ gần nhà và chơi rất thân.
Còn nhỏ nhưng em gái này đi cầu khỉ hết sức điêu luyện và tỏ ra thích thú.
Nhiều đứa trẻ xóm này lần đầu được chơi trên những chiếc cầu khỉ bất đắc dĩ vì năm nay có “mùa lũ đẹp”.
Một bé trai vui cười vì được người nhà cho tiền mua quà bánh.
Người anh hai trông đứa em gái để cha mẹ đi làm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang