Một bảo vệ bị đồng nghiệp cũ đâm 3 nhát chí mạng

Thứ Năm, 17/01/2019 15:44  | Ngô Đồng

|

(CAO) Tại bệnh viện, bác sĩ đã phải thực hiện cuộc mổ khẩn nguy cứu bệnh nhân trước lưỡi hái tử thần.

GS.TS.BS Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho 1 trường hợp bị thương tích rất nặng.

Nạn nhân là thanh niên 35 tuổi, được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, tụt huyết áp. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ xác định trên cơ thể người bệnh có 3 vết thương do vật sắc nhọn đâm ở vùng ngực bụng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay, hiện sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Bác sĩ xác định trên cơ thể người bệnh có 3 vết thương ở vùng ngực bụng.
Sau hơn 4 giờ chạy đua với tử thần trên bàn mổ, ê kíp phẫu thuật đã giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân cho biết, người tấn công anh là đồng nghiệp cũ trong công ty dịch vụ bảo vệ. Người này đã được cho thôi việc và đến công ty để nhận lương, tuy nhiên do lãnh đạo công ty đi vắng nên không có người giải quyết, anh này đã gây náo loạn công ty. Trong lúc can ngăn, nạn nhân bị người này vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát, gục ngã tại chỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang