Bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống cống, mất tích

Thứ Hai, 17/10/2016 01:02  | Linh Vũ

|

(CAO) Trong lúc vui chơi dưới cơn mưa lớn, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị nước cuốn trôi xuống cống, mất tích.

Đến hơn 21 giờ tối 16-10-2016, hàng trăm người dân cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Dương, Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An... vẫn đang tiến hành tìm kiếm em Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị nước cuốn trôi xuống cống trong cơn mưa lớn chiều cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ giăng lưới khu vực hạ nguồn

Hiện tại, công tác cứu hộ đang rất khẩn trương. Do các đường cống chạy sâu vào khu vực đông dân cư nên phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra bán kính gần 2km. Lực lượng chức năng tiến hành giăng lưới ở khu vực cửa cống nước để ngăn nạn nhân trôi xa hơn.

Theo người dân, vào khoảng 14 giờ chiều, nhiều nơi ở Bình Dương xuất hiện trận mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch ngập nước. Lúc này, Hiếu cùng vài em nhỏ khác từ 8-10 tuổi ra đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An chơi thì xảy ra vụ việc.

Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương

Tại hiện trường, khu vực Hiếu bị nước cuốn là một hố ga, thành bên cạnh để thoát nước không có vỉ sắt mà mở rộng miệng khoảng 30cm. Bên dưới hố ga là đường ống cống lớn, rộng khoảng 1m.

Đây là trường hợp thứ 4 người dân bị nước mưa cuốn xuống cống tại Bình Dương trong vòng 3 năm qua. Lần gần nhất là vào ngày 4-10, một phụ nữ may mắn được 2 thợ hồ cứu sống sau khi bị nước cuốn xuống cống tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Thủ Dầu Một.

Trước đó, tháng 9-2014, hai bé trai tại thị xã Tân Uyên và thị xã Thuận An cũng bị nước cuốn xuống cống thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang