Chị Hồng chính thức trở thành triệu phú ve chai

Thứ Ba, 02/06/2015 16:07  | Nhóm phóng viên

|

(CAO) Khoảng 15 giờ chiều nay (2-6), chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng luật sư của mình đến ngân hàng Vietcombank trên đường Võ Văn Kiệt (Q.1) để nhận lại số tiền mà chị tìm thấy khi mua thùng loa cũ.

16:21 ngày 02/06/2015

Chị Hồng đã được NH đưa vào trong phòng họp để nhận tiền.

Hiện tại, rất nhiều cơ quan báo chí truyền thông đang tập trung tại Ngân hàng để đưa tin.

Các PV phải đưa máy lên cửa kính để lấy hình ảnh của chị Hồng đang nhân tiền

Tuy nhiên, vì quá đông PV tác nghiệp ở đây nên NH đã cử 4 bảo vệ chặn từ cửa bên ngoài.

Trong phòng họp của NH - Ảnh: Linh Vũ

16:27 ngày 02/06/2015

Qua cửa kiếng, tại phòng chị Hồng được đưa vào để nhận tiền, chúng tôi thấy chị Hồng đang vui vẻ đếm tiền mà đại diện NH trao. Chị Hồng nhận tiền yen

16:34 ngày 02/06/2015

Chị Hồng đã ký quyết định nhận tiền.

16:41 ngày 02/06/2015

1 cán bộ NH Vietcombank cho biết VCB được kho bạc Nhà nước chỉ định là đơn vị trung gian để trao số tiền cho bà Hồng.

Ngân hàng VCB cũng đã tư vấn cho chị Hồng cách bảo quản số tiền nói trên trước khi rời khỏi phòng họp.

16:48 ngày 02/06/2015

Ngân hàng đã đưa chị Hồng phía cửa sau, có một khoảng sân rộng để chị Hồng trả lời phỏng vấn của báo chí. Chị Hồng trả lời PV báo CATP online: "Tôi đang cảm thấy rất vui."

Khoảng sân chị Hồng trả lời PV- Ảnh:Linh Vũ
Chị Hồng trả lời PV báo chí - Ảnh: Linh Vũ

16:53 ngày 02/06/2015

Chị Hồng đã lên xe taxi Vinasun rời khỏi Ngân hàng.

Sự việc kết thúc thật đẹp và hạnh phúc cho người phụ nữ tốt và gia đình của chị.

-------------------------

Nghe tin vui này, nhiều người hứng khởi chia vui cùng chị Hồng.

"Chị Hồng nhận được 5 triệu yen là một tin vui, khi một người lương thiện được pháp luật bảo vệ, bảo đảm công lý được thực thi trong xã hội. 5 triệu yen chị nhận là số tiền của niềm tin được gây dựng", anh Tuấn (bán vé số Q.4, TP.HCM) chia sẻ.

"Tui thấy chị Hồng xứng đáng nhận số tiền này. Chị là người tốt, nhìn mặt chị rất phúc hậu. Hy vọng chị sẽ gặp nhiều may mắn", chị Linh (ve chai khu vực Q.Bình Thạnh) chia sẻ.

Anh Hữu Thắng (xe ôm khu vực Q.Tân Bình) cũng cho biết: "Vụ này xử lý như vậy là quá tốt để người dân có thể niềm tin vào lực lượng công an. Nhất là trong việc người dân đã chủ động nộp số tiền lớn cho cơ quan chức năng. Tưởng rằng vụ này sẽ giải quyết khá lâu nhưng tốc độ giải quyết sự việc như vầy là chấp nhận được".

Chị Hồng vui mừng khi biết tin nhận được 5 triệu yen ngày hôm nay.  Ảnh: Hoàng Sơn 
Chị Hồng vẫn làm công việc hàng ngày. Và như chị tâm sự với PV báo CATP online: "Tôi vẫn tiếp tục công việc dù cho nhận được tiền". Ảnh: Hoàng Sơn 
Số tiền 5 triệu yen sẽ được trao lại cho chị Hồng

Thông tin với PV Báo điện tử CA TP.HCM, luật sư Hà Hải cho biết, bản thân ông cũng thấy khá bất ngờ với quyết định của Công an Q.Tân Bình về việc trao lại tiền cho Ánh Hồng.

Trao đổi với Báo điện tử CA TP.HCM, chị Hồng vui mừng: “Tôi mừng quá! Lúc sáng tôi còn đi làm bình thường, chưa nghe thông tin gì. Giờ đã nhận được tiền rồi”.

Trước đó, vào ngày 21-3-2014, trong lúc ngồi tháo thùng loa cũ mua từ trước tết Nguyên Đán để bán ve chai thì bất ngờ phát hiện có hơn 5 triệu yen Nhật nằm bên trong.

------------------------

Hay tin, nhiều người lạ mặt, hiếu kỳ đến kéo đến xem và có người đòi chia số tiền. Trước tình huống này, Công an Q.Tân Bình đã kịp thời có mặt lặp lại trật tự, tạm giữ số tiền trên để làm rõ sự việc.

Gần đến ngày chị Hồng nhận lại số tiền trên thì phía Công an Q.Tân Bình cho biết, bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) gửi đơn cho rằng 5 triệu yen là của chồng mình là ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) để quên trong thùng loa.

Sau khi xác minh, Công an Q.Tân Bình xác định số tiền trên không phải của chồng bà Ngọt. Trong khi đó, cơ quan chức năng còn phát hiện ông Afolayan Caleb sử dụng hộ chiếu giả để vào Việt Nam.

 

 

Bình luận (16)

Điểm 10 cho pháp luật Việt Nam.

Loc Truong - Thứ Tư, 03/06/2015, 11:28 Trả lời | Thích

Chúc mừng em nhé. Hi vọng rằng sau khi nhận được tiền rồi thì hãy biết sử dụng đồng tiền hiệu quả, có ích cho gia đình và xã hội.

LÊ VIỆT HƯNG - Thứ Tư, 03/06/2015, 10:37 Trả lời | Thích

Tôi cũng mừng thay cho chi Hồng

lopviethan - Thứ Tư, 03/06/2015, 09:36 Trả lời | Thích

Nói chung cũng ngon...

Binh - Thứ Ba, 02/06/2015, 18:50 Trả lời | Thích

Chúc mừng chị Hồng.

Hoàng Yến - Thứ Ba, 02/06/2015, 17:17 Trả lời | Thích
Lên đầu trang