Nhiều tấm lòng sẻ chia với cháu bé bị bỏng toàn thân

Thứ Năm, 22/10/2015 10:11  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sau khi Báo Điện tử Công an TP.HCM ngày 27-9-2015 đăng bài “Hoàn cảnh đau đớn của cháu bé bị bỏng toàn thân”, nhiều mạnh thường quân đã vận động bạn bè trong ngoài nước ủng hộ cho bé.

Anh Ngô Văn Trí (ngụ TP.HCM) cùng nhóm bạn vừa trao cho gia đình cháu Ngô Công Tuấn Anh (4 tuổi, trú thôn 4, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), bị bỏng toàn thân số tiền 35 triệu đồng.

Anh Trí cho biết, sau khi Báo Điện tử Công an TP.HCM ngày 27-9-2015 đăng bài “Hoàn cảnh đau đớn của cháu bé bị bỏng toàn thân”, anh Trí đã vận động bạn bè trong ngoài nước ủng hộ.

Anh Ngô Văn Trí trao tiền cho gia đình cháu Tuấn Anh

Theo chị Hà Thị Len (mẹ Tuấn Anh), cách đây gần bốn tháng, cháu Tuấn Anh bị bỏng do anh trai Tuấn Anh nướng hạt điều, gió thổi hắt vào cháy đống rơm khiến Tuấn Anh đứng gần cạnh bị lửa táp khắp người.

Gia đình đã qua nhiều bệnh viện, nhiều lần phẩu thuật tại Đà Nẵng, nhưng bệnh tình còn nặng nên mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Theo một bác sĩ điều trị thì Tuấn Anh phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật nữa mới mong tạm ổn.

Tình cảnh của Tuấn Anh rất đau đớn

Nhờ có sự hỗ trợ của nhiều người được gần 200 triệu đồng, ngoài kinh phí bảo hiểm hỗ trợ, gia đình đã chi gần 150 triệu đồng tiền chi phí phẫu thuật, thuốc đặc trị…

Hoàn cảnh gia đình chị Len hết sức khó khăn, hai vợ chồng làm nông, làm thuê, có bốn đứa con, chị đầu Tuấn Anh bị khớp nặng nên cũng phải chạy chữa thường xuyên.

Rất mong sự hỗ trợ tiếp tục của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ chị Hà Thị Len (SĐT: 01653752097) hoặc Ban Công tác Bạn đọc Báo Công an TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang