Người mẹ tật nguyền cần được cứu giúp

Thứ Ba, 27/10/2015 11:00  | Kiều Nhi

|

(CAO) Cách đây hơn chục năm, trên mặt chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1965, ngụ ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) xuất hiện khối u lớn che kín mắt trái. Hội đồng giám định y khoa tỉnh xác định, chị Hoa mất 85% khả năng lao động.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị Hoa bị dị dạng mạch máu bẩm sinh, bệnh tiến triển ngày càng nặng và nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Hoa đã hai lần lên TP.HCM để phẫu thuật can thiệp tại các Bệnh viện Trưng Vương, Phúc An Khang (Q.2). Tuy nhiên, khối u cần phải được phẫu thuật lần ba vào ngày 28-10 lên tới 60 triệu đồng.

Khối u lớn trên khuôn mặt chị Hoa

Đây là số tiền quá lớn đối với một gia đình thuộc hộ cận nghèo tại địa phương trong khi chồng chị quần quật suốt ngày vẫn không đủ lo cho gia đình. “Tôi muốn được sống để chăm lo cho các con nên người, nhưng sợ không qua khỏi”, chị nghẹn ngào nói.

Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ người mẹ tội nghiệp này. Mọi sự đóng góp xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Hoa, ĐT: 0164.7340.140, Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TP.HCM.

Số tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XHTT): 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang