Túng quẫn vì con

Thứ Bảy, 18/07/2015 09:05  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Hơn một năm nay, gia đình anh Ngô Văn Trường (SN 1984, ngụ Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận) lâm cảnh điêu đứng khi con trai đầu của anh là Ngô Trần Anh Khoa (SN 2009) mắc chứng bướu não, thường ngất xỉu, nhức đầu, nôn mửa...

Đưa con vào TPHCM điều trị, do không có ruộng đất hay tài sản gì đáng giá, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi được gần 100 triệu đồng.

Anh Trường và con trai Ngô Trần Anh Khoa

Sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu (tháng 9-2014), toàn bộ số tiền trên đã hết sạch, trong khi hằng tháng cứ đến kỳ hóa trị cho con (khoảng 3 - 4 triệu đồng/lần), vợ chồng anh lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo vay mượn.

Anh Trường tâm sự: “Từ khi Khoa phát bệnh, tôi phải bỏ việc làm thuê làm mướn để phụ vợ chăm sóc hai con (cháu nhỏ mới được hơn 4 tuổi, còn Khoa thì đau ốm triền miên) nên không thể làm lụng kiếm tiền như lúc trước được”.

Vợ chồng anh Trường chỉ còn biết trông cậy vào tấm lòng nhân ái của quý bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc Báo CATP, hoặc điện thoại số 0973325711 (gặp anh Trường).

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang