Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng bắt cướp như trên phim

Thứ Tư, 15/03/2017 16:01

|

(CAO) Trước việc hai tên cướp giật ngoan cố bỏ chạy và nhiều lúc manh động quay sang tấn công lại lực lượng thi nhiệm vụ, các trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để khống chế đối tượng.

Sáng nay (15-3), Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Thuận, tự “Thuận mập” (SN 1989) và Nguyễn Đình Trúc Phương, tự “Tý” (SN 1984, cùng ngụ Q.Tân Phú) cho Công an Q.Tân Phú điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành

Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 14-3, Thuận và Phương hết tiền mua ma túy nên bàn nhau đi cướp giật để kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, cả hai đi trên một xe gắn máy rảo khắp các tuyến đường vùng ven từ huyện Bình Chánh sang Q. Bình Tân để tìm nạn nhân cướp giật tài sản.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, hai đối tượng phát hiện chị C.T.H.M (SN 1987, quê Tây Ninh) đang nghe ĐTDĐ trong KCN Tân Bình (P.Tây Thạnh Q.Tân Phú) nên áp sát cướp giật rồi tăng ga hòng tẩu thoát.

Tuy nhiên, từ trước đó các trinh sát đặc nhiệm đã tình nghi hai đối tượng này đi cướp giật nên đã bí mật đeo bám. Khi chúng vừa rat ay “ăn hàng”, các trinh đặc nhiệm Hướng Nam lập tức phóng xe truy đuổi.

Phương tiện gây án cùng tang vật của vụ cướp - Ảnh: Tuấn Thành

Phát hiện bị công an đuổi bắt, hai tên cướp chạy xe lạng lách, đánh võng hòng tìm cách tẩu thoát. Thận chí, nhiều lúc chúng còn mạnh động chống lại. Trước tình huống này, các trinh sát đã nổ liên tiếp nhiều phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn cố chạy.

Sau màn rượt đuổi khoảng 10km, đến khu vực Quốc lộ 1 đoạn thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, các trinh sát đuổi kịp ép xe khống chế bắt gọn các đối tượng cùng tang vật. Trước chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do nghiện ma túy nặng nhưng không có tiền mua ma túy nên mới đi cướp giật.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang