Đôi tình nhân dàn cảnh cướp xe ôm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Thứ Năm, 13/10/2016 17:32  | Song Ngân

|

(CAO) Chiều 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM tiến hành thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường một vụ cướp xe ôm xảy ra trong Khu Công nghệ cao TP.HCM vừa được khám phá vào rạng sáng nay.

Hai đối tượng bị bắt là cặp tình nhân: Huỳnh Thanh Phong (SN 1991, HKTT: tổ 4, ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Lê Bích Nhi (SN 1987, ngụ phường 4, quận Phú Nhuận, TPHCM).

Đôi tình nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 9-10, ông Trương Văn Bụng (SN 1955, ngụ KP.6, P.3, Q.Bình Thạnh) đậu xe Wave RS, BS: 54S6 - 9533 trước cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì Huỳnh Thanh Phong đến thuê chở đi đón Lê Bích Nhi chở về huyện Bình Chánh với giá 500.000 đồng.

Đến khoảng 2 giờ 30 sáng hôm sau, sau khi chở qua nhiều địa bàn Quận 8, Bình Chánh, tỉnh Long An và quay lại TP.HCM, ông Bụng được khách yêu cầu chở về Quận 9 tìm người thân, sẽ bồi dưỡng thêm 300.000 đồng.

Khi đến Khu Công nghệ cao, Phong bảo ông Bụng dừng xe, để Nhi xuống đứng bên ngoài. Phong đề nghị ông Bụng chở vào nhà ba ruột xin tiền trả xe ôm.

Cơ quan chức năng đưa Phong (áo đen) đến hiện trường

Tưởng thật, ông Bụng chở Phong vào sâu bên trong theo hướng dẫn của đối tượng này. Khi đến công trình hồ chứa nước sạch của Khu Công nghệ cao, bất ngờ Phong bảo dừng xe rồi xuống đất nhặt cục gạch lao vào tấn công ông Bụng, cướp xe máy chạy ra đường chở Nhi tẩu thoát.

Sau khi bị cướp tài sản, ông Bụng được người dân đưa đến Công an P.Tân Phú trình báo.

Ông Bụng cho biết, ban đầu thấy hai người có nhiều biểu hiện lạ, nhưng khi nghe nói cô gái đang có bầu và thường xuyên đau bụng nên ông tin lời, chở đi theo yêu cầu của khách.

Phong diễn lại động tác đánh ông Bụng
Ông Bụng (áo trắng) kể lại sự việc với công an

Từ tin báo của nạn nhân, Công an Quận 9 huy động lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, điều tra viên vào cuộc điều tra truy xét. Đến 5 giờ sáng 13-10, trinh sát bắt Phong và Nhi tại địa bàn Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Ban đầu đôi tình nhân này khai nhận cùng nghiện ma túy, bỏ nhà sống lang thang. Chiếc xe máy cướp được của ông Bụng, chúng đem bán cho một nhân viên quản lý quán cà phê ở khu Bắc Hải, quận 10, TP.HCM với giá 1,3 triệu đồng.

Với số tiền này, cả hai sử dụng hết cho đến khi bị bắt giữ. Ngoài ra trong quá trình điều tra, truy bắt hai đối tượng này còn có nhiều tình tiết ly kỳ với thủ đoạn “giả mang bầu”, mời bạn đọc theo dõi trên Báo CATP, phát hành vào ngày mai (14-10).

Bình luận (0)

Lên đầu trang