Hồ sơ vụ án:

Hơn 25 năm tù cho 2 nhóm "úm ba la" tiền thật ra... vàng mã!

Thứ Năm, 10/06/2021 11:07  | Huy Văn

|

(CATP) Không ngày nào ở chùa, một câu kinh cũng không biết đọc, nhưng nhóm đối tượng lại khoác áo tu hành đi khắp nơi bán nhang để kiếm lời. Thấy dễ kiếm ăn, nhóm này liền bày trò lừa đảo, "thổi" hàng trăm triệu đồng của người nhẹ dạ cả tin "bay" vào túi bán nhang, đổi lại là những tờ tiền vàng mã, ghi "ngân hàng địa phủ”!

"Bộ 3 tài lộc" chia nhau 20 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hoài Nam (SN 1991), Nguyễn Văn Dứt (SN 1978) và Huỳnh Thị Phương Duyên (SN 1985, cùng ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang) kết thành một nhóm, đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), giả người tu hành để bán nhang kiếm sống. Trưa 23-9-2018, Nam tự xưng là thầy tu "Thích Minh Tâm", đang tu tại một ngôi chùa ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng), đến tiệm cắt tóc thời trang của anh Lê Khoa (SN 1987) trên đường Nguyễn Công Trứ (P8TP.Đà Lạt) để xin tiền công đức. Tại đây, Nam thấy vợ anh Khoa là chị Vương Thúy đang mang thai, liền phán: "Nữ thí chủ đang bị "vong" theo phá, gia đình nên làm lễ cúng để trục "vong" đưa về chùa mới ổn". Tin lời, vợ chồng anh Khoa đưa 7 triệu đồng cho Nam làm lễ cúng và biếu thêm 2 triệu đồng tiền công, nhờ "thầy" hết lòng hóa giải.

Thấy dễ kiếm ăn, Nam kể chuyện cho Dứt và một "chiến hữu" của Dứt tên Duyên (đang làm nghề bán nhang dạo tại TP.Đà Lạt) nghe, rồi rủ cả hai cùng tham gia để chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Khoa. Cả ba mặc đồ tu hành đến tiệm cắt tóc của anh Khoa. Dứt tự xưng là "sư phụ” của Nam, với pháp danh "Thích Huệ Tâm", còn Duyên là đệ tử tín cẩn. Cả nhóm cho biết, chị Thúy bị "vong" theo ám rất nặng, gia đình phải cúng lớn, tổng cộng 28 triệu đồng (bằng số tuổi của chị Thúy) để trục "vong" về chùa lần thứ hai. Vợ chồng anh Khoa lại tin lời, móc hầu bao đưa tiếp 21 triệu đồng cho 3 "thầy" cúng trục "vong".

Nguyễn Văn Dứt lúc thực nghiệm hiện trường

Sau 2 lần trục "vong" với số tiền hậu hĩ, Nam và Dứt thường xuyên liên lạc với chủ tiệm tóc. Nghe anh Khoa than tiệm vắng khách, Dứt hứa sẽ tìm cách hóa giải để khách đông trở lại. Dứt gọi điện nói với chủ tiệm: "Thầy đã liên lạc xin "cụ tổ bề trên" ban tài lộc cho thí chủ ăn nên làm ra. Gia đình mình phải tổ chức lễ cúng lần thứ ba, gọi là cúng tài lộc, thật to, thật hoành tráng mới linh!". Dứt đưa ra giá cụ thể với 3 mức: 79 triệu đồng cho "tiểu tài lộc", 99 triệu đồng cho "trung tài lộc" và 199 triệu đồng cho "đại tài lộc" (!).

Thấy tốn quá nhiều tiền, anh Khoa từ chối do không kham nổi. Lúc này, Dứt trấn an rằng sau khi cúng xong, các "thầy" không lấy số tiền đó mà để gia đình giữ lại, sử dụng vào việc kinh doanh sẽ nhanh chóng phát tài, phát lộc, tiền ập vô đầy nhà. Nghe vậy, anh Khoa đồng ý, hẹn ngày 14-10-2018 rước các "thầy" về cúng mức cao nhất "đại tài lộc" để tiệm thật đông khách.

Đúng hẹn, bộ ba Dứt - Nam - Duyên đến tiệm tóc làm lễ cúng. Trên đường, Duyên than mệt nên ngồi chờ ở quán cà phê, để Dứt và Nam đi. Trước đó, bộ ba này mua 10 xấp giấy vàng mã ghi "ngân hàng địa phủ” gói kín trong tấm vải đỏ. Sau khi lễ phẩm chuẩn bị xong, Dứt bảo anh Khoa đưa 199 triệu đồng để lên tấm vải đỏ trên mâm cúng, gói lại cẩn thận. Dứt vừa khấn lâm râm, vừa bảo vợ chồng gia chủ liên tục vái lạy "10 phương, 8 hướng". Lợi dụng nạn nhân lạy không ngơi nghỉ, Dứt nhanh tay tráo gói tiền thật bằng gói "tiền âm phủ”. Lễ cúng kết thúc, Dứt dặn gia chủ mang gói tiền bỏ vào tủ cất cẩn thận, đúng 1 tuần sau mở ra thì mới linh.

Gói tiền "ngân hàng địa phủ” của Nam - Dứt dùng để đổi tiền thật

"Ẵm" gọn 199 triệu đồng, Nam chở Dứt bằng xe máy nhanh chóng rời khỏi tiệm, đến quán cà phê gặp Duyên để chia liền tại chỗ. Trên đường đi, Dứt lén rút ra 120 triệu đồng bỏ túi riêng. Còn lại 79 triệu đồng chia làm ba, Nam và Duyên mỗi người 26 triệu đồng, Dứt 27 triệu đồng.

Ngày 22-10-2018, vợ chồng chủ tiệm mở gói tiền để sử dụng thì tá hỏa khi thấy toàn là tiền vàng mã nên trình báo công an. Khẩn trương vào cuộc, 5 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt tóm gọn Dứt và Nam tại tỉnh Tiền Giang. Duyên sa lưới ngay sau đó. Ngày 20-6-2019, TAND TP.Đà Lạt xử sơ thẩm, tuyên phạt Nam và Dứt mỗi bị cáo 7,5 năm tù, Huỳnh Thị Phương Duyên 5 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Yểm vong" hốt tiền

Giống hệt chiêu lừa của nhóm Nam - Dứt, bộ đôi Nguyễn Duy Phong (SN 1987) và Đỗ Văn Hiền (SN 1972, cùng ngụ Tiền Giang) cũng sa lưới pháp luật, lãnh án nặng. Theo hồ sơ, Phong và Hiền đều đã lập gia đình, nhưng cùng "xuống tóc", khoác áo nâu, giả làm người tu hành đi bán nhang dạo tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT)... Lợi dụng một số người dân mê tín, cả tin vào việc yểm vong, giải nạn, Phong - Hiền nhiều lần tổ chức cúng đuổi "vong" rồi tráo "tiền âm phủ” lấy tiền thật.

Bộ đôi Nguyễn Hoài Nam - Nguyễn Văn Dứt

Đầu tháng 11-2018, Phong đi bán nhang ở TX.Long Khánh (Đồng Nai), gặp người phụ nữ tên T. vừa phá thai. Phong nói chị T. có "vong theo", phải nhờ "thầy" cúng về yểm "vong". Tin lời, chị T. nghe theo sự sắp đặt của "thầy", với tiền cúng đuổi "vong" 1 triệu đồng và mua am thờ 5 triệu đồng.

Phong về bàn bạc với Hiền cách lừa chị T. Phong mua tiền vàng mã ở tiệm tạp hóa, bỏ trong túi vải của Hiền. Khoảng 10 giờ ngày 19-11-2018, chúng đến nhà chị T. để trục "vong". Hiền bảo gia chủ mang tiền ra cúng để làm ăn gặp được nhiều may mắn. Tin tưởng, chị T. chuẩn bị 39,5 triệu đồng (79 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng) để cúng. Hiền cầm số tiền trên gói lại cẩn thận bằng tờ giấy màu vàng, dặn gia chủ và người trong nhà không được nhìn khi "thầy" đang làm lễ cúng đuổi "vong".

Bộ đôi Nguyễn Duy Phong - Đỗ Văn Hiền

Lợi dụng mọi người quay sang chỗ khác, Hiền tráo số tiền của chị T. bằng "tiền âm phủ” đã chuẩn bị sẵn. Trước khi về, Hiền căn dặn chị T. cất kỹ số tiền cúng, đúng 3 ngày sau mở ra thì mới linh nghiệm. Gia chủ răm rắp làm theo. Ba ngày sau, khi mở gói tiền thì chị T. sững sờ thấy toàn là "tiền âm phủ” nên làm đơn tố 2 "thầy" lừa đảo.

Đầu tháng 12-2018, Hiền - Phong chuyển đến TX.Phú Mỹ (BRVT), gặp người phụ nữ tên H. ở P.Tân Phước hỏi mua nhang. Phong nói rằng chị này đang bị "vong" nhập, rồi đưa "thầy" Hiền đến cúng yểm "vong". Khi người phụ nữ đưa 79 triệu đồng để làm lễ cúng, Hiền đặt lên đĩa, lấy vải đỏ đậy kín rồi tráo cọc "tiền âm phủ” vào. Gã cũng dặn bỏ vào tủ cất, 3 ngày sau mới được mở gói tiền ra sử dụng. Chị H. nghi ngờ, lén mở tấm vải đỏ ra xem mới biết bị lừa và trình báo công an. Hai "thầy" bị Công an TX.Phú Mỹ bắt ngày 3-12-2018. Ngày 17-4-2019, TAND TX.Phú Mỹ tuyên phạt Phong 3 năm tù, Hiền 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua 2 vụ án trên, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị sập bẫy lừa của các "thầy hổ mang", sư giả...

Bình luận (0)

Lên đầu trang