Nam sinh lớp 9 rủ bạn đi dạo rồi giết, bỏ thùng xốp để cướp điện thoại

Thứ Hai, 29/05/2017 00:01  | Kim Phát

|

(CAO) Đến nhà chở bạn đi dạo sau đó thấy bạn dùng điện thoại đắt tiền, kẻ thủ ác đã giết bạn sau đó bỏ xác vào thùng xốp.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 28-5 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị can Bình và nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi) đều là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12-1, Bình đến đầu hẻm nhà Hằng chở Hằng đến chung cư Thành Đô (quận Gò Vấp) chơi. Khi lên tầng 5 chung cư, Bình thấy Hằng có điện thoại đắt tiền nên đã dùng đá đập vào đầu Hằng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi giết bạn, kẻ thủ ác đã kéo xác vào lối thoát hiểm chung cư giấu. Bình lấy điện thoại của Hằng đem cầm được 900.000 đồng rồi trở lại chung cư dọn dẹp hiện trường.

Nơi xảy ra vụ việc

Đến khuya, thấy con gái chưa về nên cha mẹ Hằng gọi điện rồi đến nhà Bình hỏi nhưng Bình nói chỉ chở đi học, không biết Hằng đi đâu. Nghi ngờ, cha mẹ Hằng dẫn Bình lên công an phường nhưng Bình vẫn nói không biết. Đến sáng hôm sau, Bình được công an cho về.

Bình ra chợ mua hai thùng xốp rồi thuê xe ba gác đến chung cư chở đi. Bình cho xác Hằng vào thùng xốp chuyển xuống đất thì bị bảo vệ chung cư phát hiện, yêu cầu trình giấy chuyển đồ.

Bình để lại thùng xốp bỏ đi, người chạy xe ba gác cũng bỏ đi. Nghi ngờ, bảo vệ chung cư gọi điện báo công an thì phát hiện vụ việc.

Bình bị công an bắt khẩn cấp ngay sau đó. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 580 triệu tiền chi phí ma chay, tổn thất tinh thần nhưng gia đình Bình chỉ mới hỗ trợ 20 triệu.

Bị chê thiếu bản lĩnh, nam thanh niên giết bạn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang