Đắk Lắk:

Nam thanh niên đâm liên tiếp vào bà cụ chủ tạp hóa để cướp tài sản

Thứ Bảy, 09/04/2016 06:39  | Bảo Bình

|

(CAO) Thấy trong quán tạp hóa chỉ có một mình bà cụ bán hàng, nam thanh niên nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Sáng 8-4, tại Trung tâm văn hóa thị xã Buôn Hồ, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối bị cáo Cao Văn Chiến (SN 1995, trú tại P. Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2-10-2015, Cao Văn Chiến điều khiển xe máy đi ngang quán tạp hóa của bà Phùng Thị Bộ (SN 1954, ở số nhà 47 đường Hoàng Quốc Việt, tổ dân phố 6, P. Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thấy một mình bà Bộ ở trong quán, xung quanh vắng vẻ ít người đi qua lại nên nảy sinh ý định sẽ giết bà Bộ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Chiến điều khiển xe máy chạy vào con hẻm gần đó, mở cốp xe lấy 1 con dao Thái Lan cán màu vàng, mũi nhọn để làm hung khí (con dao này Chiến thường để trong cốp xe máy để gạt đất khi đi làm rẫy) rồi giấu vào bên trong ống tay áo khoác.

Sau đó, Chiến điều khiển xe máy chạy đến quán bà Bộ mua 1 chai nước ngọt rồi đưa cho bà Bộ tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, bà Bộ đưa chai nước cho Chiến và trả lại 10.000 đồng. Do chưa có cơ hội ra tay nên Chiến tiếp tục nói bà Bộ bán thêm 1 chai nước nữa, nghe vậy bà Bộ quay lưng đi vào trong quán lấy thêm 1 chai nước bán cho Chiến.

Bị cáo Chiến tại phiên tòa

Khi bà Bộ đang đứng đối diện để đưa chai nước cho Chiến thì bất ngờ Chiến cầm dao ở tay trái đâm thẳng 2 nhát liên tiếp vào vùng bụng bên phải bà Bộ, theo phản xạ bà Bộ quay lại bỏ chạy vào trong nhà thì Chiến lao theo ôm vật bà Bộ xuống nền nhà, nhưng bà Bộ kháng cự và kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Chiến dùng tay phải bịt miệng đồng thời đè bà Bộ xuống nền nhà, bà Bộ tiếp tục vùng vẫy thì con dao bị văng ra khỏi tay Chiến. Thấy dao bị văng ra nền nhà, bà Bộ chụp lấy cán dao thì Chiến đưa tay trái giữ lấy lưỡi dao giật lại, đồng thời dùng tay phải đấm liên tiếp vào đầu bà Bộ.

Trong lúc giằng co với bà Bộ thì lưỡi dao mà Chiến cầm bị gãy rời khỏi cán dao, Chiến cầm lưỡi dao bị gãy đâm liên tiếp 3 nhát trúng vào lưng, bụng của bà Bộ. Sợ bị phát hiện nên Chiến vứt lưỡi dao tại hiện trường và chạy ra lên xe tẩu thoát. Bà Bộ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Do bị thương ở trong lòng bàn tay trái khi cầm lưỡi dao đâm bà Bộ, Chiến đã đi khâu vết thương rồi về nhà thay quần áo, đem bán chiếc xe máy cho anh Võ Minh Chí (SN 1973, trú tại tổ dân phố 1, P. An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) lấy số tiền 12.100.000đ để làm lộ phí bỏ trốn.

Tuy nhiên, được gia đình động viên, ngày 3-10-2015 Chiến đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đầu thú. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, bà Bộ bị đa chấn thương, thấu bụng, thủng dạ dày với tỷ lệ thương tật 38%.

Tại phiên tòa, bị cáo Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Chiến 9 năm 6 tháng tù giam về tội giết người và 3 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt bị cáo Chiến phải chịu mức án 12 năm 6 tháng tù giam.

Bình luận (3)

Không hiểu công tố viên ở toà có tính nhầm tuổi thằng này không, nó đã đủ tuổi lãnh án chung thân hoặc tử hình ( can tội giết người cướp tài sản) mà xử có 12 năm tù như giấc ngủ trưa.,. Bố già Bạc Liêu

Nguyễn minh Trực - Thứ Bảy, 09/04/2016, 08:58 Trả lời | Thích

12 năm tù là quá nhẹ đối với kẻ giết người này

Nguyễn Thiện Linh - Thứ Bảy, 09/04/2016, 08:23 Trả lời | Thích

Đề nghị tử hình tên giết người nêu trên để làm gương cho kẻ khác.

banglangtim - Thứ Bảy, 09/04/2016, 07:37 Trả lời | Thích
Lên đầu trang