Nhắn tin nhờ anh trai chăm sóc bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử

Thứ Năm, 09/07/2015 11:43  | Hồng Quang

|

(CAO) Nam thanh niên một mình đi đến cầu 14 bắc qua sông Sêrêpốk (nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) bỏ lại đôi dép và điện thoại rồi nhảy cầu tự tử.

Thông tin từ anh Nông Quốc Chấn (trú tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, khoảng 22 giờ 30 ngày 8-7, anh đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của em trai là Nông Quốc Đoàn (24 tuổi) với nội dung “Anh và gia đình chăm sóc bố mẹ giúp em”.

Cầu 14 nơi phát hiện đôi dép, điện thoại của nam thanh niên

Nhận được tin nhắn với nội dung lạ, anh Chấn nghi có chuyện chẳng lành cùng người thân trong gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép và điện thoại của em trai bỏ trên mặt cầu 14. Ngay lập tức anh hô hoán mọi người tìm em trai giúp.

Lực lượng chức năng đã huy động 5 chiếc thuyền tìm kiếm từ đêm hôm qua nhưng đến tận sáng nay vẫn chưa thể tìm thấy xác nạn nhân.

Hàng trăm người dân xem vớt xác nam thanh niên

Theo người nhà nạn nhân, trước đó cũng thấy Đoàn buồn nhưng do nam thanh niên không chia sẻ hay thổ lộ cho ai cả nên mọi người không hay biết. Sông Sêrêpốk nước dâng và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng và người dân đang tích cực công tác tìm kiếm nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang