Ông chồng dùng hung khí chém chết tình địch ra đầu thú

Chủ Nhật, 23/10/2016 00:26  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi xuống tay đâm chết tình địch và làm vợ bị thương tại nhà trong đêm, được sự động viên của gia đình, nghi phạm đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Chém chết tình địch và vợ khi thấy 2 người trong phòng đóng cửa

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đối tượng Hà Xuân Hoa (trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì) sau khi đâm chết ông Đỗ Tất Thắng (46 tuổi, trú cùng thôn) và làm bị thương vợ mình là chị Nguyễn Thị Liễu đã ra cơ quan Công an đầu thú vào sáng ngày 22-10.

Hiện trường vụ án đau lòng

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 20-10, tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, anh Hà Xuân Hoa - chồng chị Nguyễn Thị Liễu (32 tuổi, trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường đột ngột từ Trung Quốc về mà không báo trước.

Lúc này, 2 đứa con của anh Hoa ngồi ở phòng ngoài xem tivi và chơi điện tử, còn Liễu với tình nhân ở trong buồng.

Anh Hoa về nhà thấy cổng khoá, đã trèo tường vào nhà và vào buồng thì thấy căn phòng đã chốt khóa. Phát hiện vợ và ông Đỗ Tất Thắng (46 tuổi, trú cùng thôn) đang thân mật với nhau đã dùng hung khí chém vợ và tình nhân.

Người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc

Phát hiện vụ việc, 2 con của anh Hoa đang ở trong nhà chạy ra ngoài hô hoán. Trong khi đó, ông Thắng cố vùng dậy bỏ chạy lê ra ngoài đường, đi được một đoạn thì gục xuống.

Ông Thắng được người dân đưa vào Bệnh viện 105 cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 8 giờ sáng 21-10 anh Thắng đã tử vong. Chị Liễu cũng bị chém đứt 1 ngón tay, người dính đầy máu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ gây án.

Được biết, cách đây 2 năm, Hoa sang Trung Quốc làm thuê. Hàng tháng Hoa đều gửi tiền về cho vợ nuôi con. Chị Liễu làm nghề may thuê, có 2 con một lớp 9 và một lớp 3.

Vợ ông Thắng đi lao động ở Đài Loan, ông Thắng là chủ cai thợ xây, một mình chăm sóc hai đứa con. Mấy tháng nay, ông Thắng xây nhà cho anh Cẩn ở đối diện nhà Liễu nên thường sang nhà Liễu ngủ tại đó và đã xảy ra vụ việc đau lòng trên khi anh Hoa đột ngột về nhà, bắt gặp vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang