Sau lễ đính hôn con gái, người cha nhận tội đâm chết người

Thứ Năm, 14/02/2019 16:22

|

(CAO) Sau nhiều giờ đôi chối quanh co, sáng 14-2, ông Trần Quốc Tuấn đã nhận mình chính là người đâm tử vong ông Nguyễn Thu Linh.

Theo đó, ngày 13-2 (mùng 9 Tết), gia đình ông Trần Quốc Tuấn (46 tuổi, ở thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) tổ chức lễ đính hôn cho con gái. 

Sau lễ đính hôn, gia đình mở tiệc chiêu đãi bà con và khách tham dự. Tiệc kéo dài đến 15 giờ cùng ngày thì xảy ra lộn xộn, mâu thuẫn, gây lộn rồi dẫn đến đánh nhau hỗn loạn. Sau cuộc ẩu đã, mọi người phát hiện ông Nguyễn Thu Linh (46 tuổi) nằm gục trên sân với vết đâm.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Ông Linh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc được thông báo cho chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng đã đến khám nghiện hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, làm việc với những người có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ án.

Sau nhiều giờ công an đấu tranh, bằng các nghiệp vụ khôn khéo, ông Trần Quốc Tuấn đã phải thừa nhận mình chính là kẻ đã đâm ông Linh tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang