Tài xế taxi trộm tài sản rồi đánh nữ hành khách bê bết máu

Thứ Năm, 01/09/2016 00:57

|

(CAO) Cô gái say rượu gọi taxi về nhà nhưng bị tài xế lợi dụng lấy trộm tài sản. Nữ hành khách xuống nước năn nỉ thì bị tài xế đánh bê bết máu. Sau đó, cô gái liều mình bám vào ca pô taxi để đòi lại tài sản mặc cho tài xế lái xe bỏ chạy.

Ngày 31-8, công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Tuấn Anh (SN 1992, tài xế taxi hãng Q.T) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hương rời khỏi một vũ trường ở TP.Đà Lạt để gọi taxi về khách sạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trong tình trạng say rượu. Sau đó, Tuấn Anh điều khiển xe 4 chỗ biển số Khánh Hoà đến đón chị Hương.

Do quá say nên chị Hương chưa kịp nói địa chỉ khách sạn đã ngủ và để rơi bóp tiền, điện thoại xuống sàn xe. Thấy vậy, Tuấn Anh lấy trộm, giấu trong xe. Khoảng 45 phút sau, chị Hương tỉnh dậy và phát hiện mất tài sản.

Biết Tuấn Anh lấy trộm, chị Hương xuống nước năn nỉ tài xế trả lại tài sản. Một lát sau, Tuấn Anh chấp nhận trả lại điện thoại cho chị Hương nhưng yêu cầu chị này thanh toán tiền cước taxi.

Sau đó, Tuấn Anh chở chị Hương đi lòng vòng trong TP.Đà Lạt. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi đến đường Triệu Việt Vương, chị Hương và Tuấn Anh xảy ra xô xát do tài xế này không chịu trả lại bóp tiền.

Tuấn Anh dừng xe, giật lại điện thoại và hành hung chị Hương, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài rồi lên xe bỏ đi. Chị Hương bị đánh máu me bê bết vẫn cố gắng bám lên nắp ca pô xe để đòi lại tài sản mặc cho Tuấn Anh lái xe bỏ chạy.

Khi đến gần Khu du lịch Làng đất sét (TP.Đà Lạt), Tuấn Anh bỏ điện thoại ra khỏi xe, lợi dụng chị Hương đi lấy điện thoại, Tuấn Anh lái xe chạy về nhà ở chung cư Vàng Khe Sanh cất giấu tài sản vừa chiếm đoạt.

Sau đó, chị Hương trình báo vụ việc cho công an TP.Đà Lạt. Được mời lên làm việc, Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang