Tên trộm đột nhập nhà "vợ chồng son" cuỗm tiền cưới

Thứ Bảy, 21/11/2015 05:10  | Tuấn Thành

|

(CAO) Hai vợ chồng mới cưới nhau để dành được một ít vàng và tiền mặt từ của hồi môn của hai gia đình. Thế nhưng nhân lúc vắng nhà, gã hàng xóm tên Bình lẻn vào trộm sạch.

Chiều ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1992, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành

Trước đó vào chiều ngày 27-7-2015, hàng xóm thấy cửa sổ nhà hai vợ chồng anh Lâm Đức Thuận và chị Nguyễn Thị Thảo tại địa chỉ P. Phú Mỹ, Q.7 có dấu hiệu bị cạy phá nên trình báo cho công an phường biết.

Lúc này, gia đình anh Thuận và chị Thảo đang đi vắng, trong nhà không có người. Sau đó, cơ quan công an liên hệ được gia đình chị Thảo về kiểm tra thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 bộ trang sức cô dâu gồm vòng kiềng cổ, kiềng tay, dây chuyền, nhẫn, bông tai… bằng vàng có trọng lượng gần 17 chỉ, 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác.

Hai vợ chồng chị Thảo cho biết tài sản bị mất là của hồi môn của hai gia đình dành tặng cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Ngày 26-7-2015, hai vợ chồng đi chùa tạ lễ. Trước khi đi đã khóa cửa cẩn thận nhưng không ngờ vẫn bị kẻ gian đột nhập vào nhà vét sạch tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an Q.7 vào cuộc điều tra truy xét các đối tượng nghi vấn. Qua sàng lọc, công an nhận thấy đối tượng Nguyễn Văn Bình sống gần nhà nạn nhân có nhiều điểm nghi vấn.

Ngày 16-11-2015, Công an Q.7 tiến hành mời Bình về trụ sở để làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc tên Bình phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó vào tối ngày 26-7, Bình đi ngang qua nhà nạn nhân thấy khóa cửa nên nảy sinh ý định đột nhập lấy trộm tài sản. Bình lấy cây gỗ nhỏ gần nhà nạy bẻ gãy song cửa sổ đột nhập vào nhà. Sau khi lấy được tài sản, Bình đem bán số vàng trên được 21 triệu cộng với 40 triệu tiền mặt ném hết vào hút chích ma túy.

Bình còn cho biết thêm, trước đó từng 2 lần bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó hắn chỉ bị xử phạt hành chính rồi cho về nên cảm thấy "nhờn thuốc".

Bình luận (0)

Lên đầu trang