Thêm một "ma nhớt" sa lưới ở miền Tây

Thứ Bảy, 30/11/2019 16:24  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 30-11, Cảnh sát hình sự thị xã Kiến Tường, Long An đã bắt giữ Phạm Minh Tân (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang) về hành vi đột nhâp vào tiệm tạp hóa gần khu vực biên giới lấy cắp nhiều tài sản.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 26-11, Tân từ Casino (Campuchia) về ngã tư Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An) tìm những nhà ven đường mất cảnh giác nhằm đột nhập vào trộm tài sản.

Tân bị bắt giữ

Khi qua khu vực biên giới gần 500 m, thấy tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Anh Thiệu (SN 1967, ngụ ấp Ong Nhan, xã Bình Hiệp) đóng cửa không có người trông coi, Tân vòng ra phía sau, lấy kiềm công lực cắt hàng rào lưới B40, vách tôn tạo thành khoảng trống để đột nhập.

Lúc này, đối tượng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, bôi ít chất nhờn vào cơ thể rồi “chui” vào trong tiệm. Sau một lúc tìm kiếm, Tân lấy được gần 2,5 triệu đồng, 54 USD, 5 đồng hồ kim loại, 1 vòng đeo tay kim loại màu trắng, 3 lọ nước hoa, nhiều card ĐTDĐ… rồi trở ra.

Do trời vẫn còn tối, hắn ra ruộng rửa sạch cơ thể, sau đó mặc quần áo trở lại và tiếp tục sang khu vực chợ trời gần casino (Campuchia) đối diện cửa khẩu Bình Hiệp để “nướng” vào sòng bạc.

Qua trích xuất camera, công an nhanh chóng xác định được đối tượng gây án. Điều khiến công an bất ngờ, kẻ trộm hiện nguyên hình trên camera là một "adam trần như nhộng”. Chỉ hai ngày sau khi gây án, tên trộm có thói quen không mặc quần áo khi gây án đã sa lưới Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kiến Tường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang