TPHCM: Giấu ma túy tại trụ ATM để qua mặt công an, vẫn không thoát

Thứ Sáu, 10/09/2021 22:32

|

​(CAO) Sau khi lấy ma túy cho Tú tại trụ ATM, Hiển bị công an phát hiện và bắt giữ, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiển tại cơ quan công an.

Ngày 10/9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 1, TPHCM đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Đa Kao phối phối hợp bảo vệ dân phố phường tuần tra phòng chống tội phạm và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đến căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì phát hiện Bùi Võ Minh Hiển (26 tuổi, ngụ quận 1) đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra lập tức áp sát, tiến hành kiểm tra đối tượng.

Qua kiểm tra, Hiển tự lấy cái bóp màu nâu từ túi quần, bên trong bóp có một gói nylon, bên ngoài có quấn băng keo màu đen, có chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn là ma túy. Tổ tuần tra đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường để xác minh làm rõ.

 Hiển chỉ vị trí lấy ma túy được cất giấu tại trụ ATM

Tú tại cơ qua công an

Tiến hành test nhanh, Hiển dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, Hiển đã thừa nhận gói nylon có chứa tinh thể màu trắng là ma túy.

Hiển khai gói ma túy trên của là của Lâm Tú (tên thường gọi là Ty, ngụ quận 1). Tú gọi điện thoại nhờ Hiển đến trụ ATM, trước số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao để lấy về cho Tú.

Công an phường Đakao tiến hành mời đối tượng Tú về làm việc, tại Công an phường, đối tượng Tú thừa nhận đã gọi điện thoại cho Hiển đến trụ ATM, trước số 2 Nguyễn Đình Chiếu, phường Đa Kao để lấy ma túy cho mình.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang