Vừa ra tù đã "bê" bộ lư đồng trên bàn thờ nhà hàng xóm

Thứ Năm, 01/03/2018 13:29  | Hồng Nam

|

(CAO) Vừa mới ra tù vì tội trộm cắp tài sản, người đàn ông lại "nhớ" nghề cũ nên đã đi trộm cắp bộ lư trên bàn thờ nhà hàng xóm.

Ngày 1-3 TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Vừa chấp hành xong án phạt 9 tháng về tội "Trộm cắp tài sản" trở về địa phương vào ngày 13-4-3017, Võ Văn Bé Mười (SN 1969, ngụ ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ) lại "nhớ nghề” trộm cắp của mình.

Khoảng 4 giờ sáng 24-11-2017, lợi dụng lúc mọi người đang say giấc, Mười chuẩn bị một cái túi rồi đi tìm tài sản trộm. Mười đến nhà ông Thái Văn Điện (SN 1935, trú ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) thì thấy cửa rào khóa nên Mười đi vòng sang nhà bên cạnh để vào nhà ông Điện, đến nơi Mười phát hiện bên trong nhà mọi người vẫn ngủ say nên Mười lẻn vào dùng tay bẻ một lam cửa sổ rồi chui vào nhà ông Điện.

Quan sát một hồi Mười “chấm” bộ lư đồng loại nhất trên bàn thờ trị giá trên 5 triệu đồng. Mười gom tất cả bỏ vào túi chuẩn bị sẵn rồi nhẹ nhàng đi ra. Mười đem bộ lư qua TP.Vĩnh Long nói dối rằng đây là bộ lư ở nhà bị hư không sử dụng nữa nên bán, nên đã được một chủ tiệm lư đồng ở đây mua lại với giá 800.000 đồng.

Võ Văn Bé Mười

Sáng hôm sau phát hiện bộ lư trên bàn thờ của mình “không cánh mà bay” nên ông Điện đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Sau khi xác minh sự việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm. Nhanh chóng Mười được triệu tập về cơ quan Công an làm việc, tại đây Mười đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình như trên.

Tại tòa, Mười thành khẩn khai báo nên HĐXX đã quyết định “cho” Mười về thăm “nhà cũ” với thời hạn 12 tháng.

Khoét cửa vào trộm lư đồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang