Truy đuổi 40 cây số bắt kẻ nghiện trộm xe ba gác đêm khuya

Thứ Ba, 04/02/2020 15:48

|

(CATP) Chủ xe khóa cẩn thận trước khi đóng cửa nhà đi ngủ. Kẻ trộm lợi dụng vắng người lấy cắp chạy gần 40 cây số mới sa lưới.

Gần 0 giờ ngày 3-2, chở xong chuyến hàng bằng xe ba gác máy, anh Bồ Quốc Vũ (SN 1978, quê Bến Tre, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) về đậu ngay trước sân, sau đó khóa cẩn thận để vào nhà đi ngủ. Cẩn thận hơn vợ anh còn mở đèn ở quán cơm cho sáng, đề phòng kẻ gian lợi dụng lấy cắp tài sản.

Gần nửa giờ sau, Nguyễn Quang Vinh (SN 1978, ngụ xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) đi bộ lang thang từ Quốc lộ 1 rẽ vào lộ giao thông thuộc ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh gần 900m để kiếm nhà dân mất cảnh giác "ăn hàng". Đến trước sân anh Vũ, nhìn thấy chiếc xe ba gác máy còn mới nên gã mở công tắc chạy ra QL1 đi hướng TPHCM.

Đối tượng Vinh bị bắt quả tang khi chạy xe trộm về đến huyện Bình Chánh

Một lúc sau dậy kiểm tra phương tiện, vợ chồng anh Vũ giật mình khi phương tiện biến mất. Phát hiện tài sản đã “đi” theo kẻ gian, anh Vũ báo dân phòng cùng Công an xã Bình Thạnh.

Ngay sau đó lực lượng tổ chức truy đuổi qua nhiều ngã đường, một nhóm chạy mô tô lần theo hướng về TPHCM. Khi quẹo qua đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh (TPHCM) cách nơi gây án gàn 40 cây số nhận dạng được đối tượng đang điều khiển xe ba gác chạy phía trước. Ngay lập tức, Công an kè vào khống chế bắt giữ tên Vinh chở về xã Bình Thạnh.

Ngoài việc thừa nhận trộm xe ba gác, đối tượng khai đã có 3 tiền án, lần ở tù mới hết án gần nhất chỉ 2 năm. Do địa bàn TPHCM khó làm ăn, y nhiều lần đi xe buýt dọc tuyến quốc lộ 1 thuộc tỉnh Long An quan sát để tìm cơ hội ra tay trộm cắp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang