Vụ chồng đâm vợ và nhân tình: Xuống tay vì cơn ghen

Chủ Nhật, 10/07/2016 10:16

|

(CAO) Thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ thường, hay qua nhà hàng xóm chơi giữa đêm, ông Bảnh giả vờ đi làm rồi dấu con dao trong người, rình bắt quả tang.

Tối ngày 9-7, một nguồn tin cho hay, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đã di lý nghi can Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, ngụ phường Khánh Bình, TX Tân Uyên) từ Cà Mau về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Bảnh đã tự nguyện ra đầu thú tại công an Cà Mau và khai nhận ban đầu là thủ phạm vụ án mạng ở phường Khánh Bình.

Hiện trường vụ án 

Lời khai ban đầu, nghi can này cho hay, gần đây Bảnh nghi ngờ vợ là bà Mai (46 tuổi) có dan díu với hàng xóm gần nhà là ông Thái (46 tuổi, cùng ngụ phường Khánh Bình).

Tuy nhiên, gặng hỏi vợ nhiều lần mà vẫn bị chối, ông Bảnh mới nghĩ ra cách giả vờ đi làm xa để vợ khỏi nghi ngờ rồi tìm cách theo dõi. Tối 6-7, thấy bà Mai qua nhà ông Thái chơi, ông Bảnh bí mật bám theo.

Khi thấy vợ mình và ông hàng xóm đang gần gũi nhau quá mức, ông Bảnh liền lao vào bắt quả tang, trong cơn ghen ông này đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Thái tử vong tại chỗ, riêng người vợ bị đâm hai nhát vào lưng, nằm ngã trên vũng máu.

Nghi án chồng đâm vợ và nhân tình vì ghen tuông
 

Sau đó hàng xóm và người dân sống xung quanh đến đưa bà Mai đi bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Nghi can bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang