Bình Thuận:

Xôn xao một vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng

Thứ Hai, 09/01/2017 16:18  | Lê Long

|

(CAO) Một chủ của nhiều đường dây hụi đã đột ngột biến mất, khiến nhiều gia đình ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận, đặc biệt là người lao động khốn đốn.

Theo nhiều người cho biết, bà T.T.L. (47 tuổi), cư trú trong con hẻm ở đường Trương Vĩnh Ký, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, từ nhiều năm qua đã tổ chức cùng lúc nhiều dây hụi với số tiền lớn.

Nhà bà T.T.L.

Với cơ ngơi nhà cửa khang trang, từng là chủ tàu đánh cá, sinh sống ở địa phương lâu năm, nên nhiều người đã tin tưởng tham gia vào các đường dây hụi của bà, người ít nhất vài chục triệu đồng, người nhiều vài trăm triệu, có người cả tỷ đồng. Thời gian trước, bà L. tỏ ra rất uy tín, hàng tháng đều trả vốn lẫn lãi đầy đủ nên ngày càng có nhiều người tham gia.

Việc bà T.T.L. đột ngột "biến mất" khỏi địa phương làm cho rất nhiều gia đình nạn nhân khốn đốn, nhiều người để dành tiền đến Tết nhận vốn và lãi để trả nợ, trang trải cuộc sống, đang đứng ngồi không yên. Khiến mọi thứ xôn xao khắp vùng biển (Khu 3), phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang