Câu bé người Ca Dong vác măng non ủng hộ bà con vùng dịch Covid-19

Thứ Hai, 24/08/2020 19:05  | Hải Đường

|

(CAO) Hình ảnh cậu bé Hồ Ánh Khiết (người đồng bào Ca Dong, trú thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đầu trần, chân trần, trên vai vác đọt măng non đem đi ủng hộ cho bà con vùng dịch đã gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng xã hội.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ, giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, là người ghi lại khoảnh khắc đẹp về cậu bé Ánh Khiết làm lay động lòng người.

Cậu bé Khiết vác măng non ủng hộ bà con vùng dịch.

Thầy Vỹ kể, sau khi có thư của Ủy ban MTTQ VN huyện Nam Trà My kêu gọi mọi người dân địa phương góp rau củ, quả để ủng hộ cho bà con vùng dịch TP Đà Nẵng. Đến sáng 20-8, xe thu gom rau củ quả để ủng hộ vùng tâm dịch Đà Nẵng chạy qua xã Trà Tập. Khi ánh nắng mặt trời vừa soi chiếu những tia ánh nắng đầu tiên xuống tán rừng cây trên dãy núi rừng Trường Sơn. Lúc đó, từ trên con dốc đất đá cao, cậu bé Ánh Khiết đầu trần và trên vai vác một đọt măng non đi bộ xuống địa điểm tập kết nông sản.

“Cậu bé cho rằng, thấy gia đình mình và mọi người trong thôn đi tìm hái rau, củ quả trong rừng ủng hộ cho bà con vùng đồng bằng ở vùng dịch Covid-19 nên tự cậu bé đi theo hái các đọt măng non để góp ủng hộ. Chứng kiến hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của cậu bé, tôi rất xúc động và liền lấy điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm và chia sẻ lên mạng xã hội facebook”, thầy Vỹ nói.

Số rau củ quả được tập kết lại để ủng hộ người dân phòng chống dịch Covid-19.

Cũng theo thầy Vỹ, gia đình của cậu bé Khiết gồm có 4 người, đều là người đồng bào Ca Dong, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ cậu bé chủ yếu sống dựa vào nương rẫy để mưu sinh, kiếm tiền lo cho 3 anh, em Ánh Khiết ăn học. Mấy ngày trước, bà con trong thôn đã rủ nhau cắt rau, nhổ khoai và hái bí đỏ rồi vác xuống địa điểm tập kết nông sản để gửi xuống bà con đồng bằng đang chống dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, ngày 14-8, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà gửi thư kêu gọi “Hướng về đồng bằng-san sẻ yêu thương”. Cuộc vận động quyên góp hàng nông sản được triển khai ở 4/10 xã của huyện gồm: Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Mai. Sau 1 tuần, đơn vị tiếp nhận hơn 9 tấn rau củ quả và toàn bộ số nông sản này đã được chuyển ra Đà Nẵng vào ngày 21/8 để sẻ chia khó khăn với người dân vùng tâm dịch.

“Hình cậu bé Ánh Khiết vác đọt măng non đem xuống ủng hộ người dân TP Đà Nẵng đang chống dịch Covid-19 rất cao quý. Ngoài em Ánh Khiết ra thì trên địa bàn có rất nhiều em nhỏ khác đi nhặt ve chai đem lấy tiền ủng hộ cho bà con chống dịch”, bà Nguyễn thị Huệ nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang