Con gái phát hiện cha tử vong cùng thư tuyệt mệnh

Thứ Ba, 09/10/2018 21:59

|

(CAO) Chị Đào Thị Hằng xin công ty cho về sớm. Khi mở cửa nhà ra thì hốt hoảng phát hiện cha mình nằm bất động trên giường. Bên cạnh có để lại một lá thư tay.

Khoảng 15h00 chiều 9-10, chị Đào Thị Hằng, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài, Bình Phước bất ngờ bị đau bụng nên xin công ty cho về sớm. Khi mở cửa nhà, chị Hằng hốt hoảng phát hiện cha mình là ông Đào Ngọc Nghĩa (50 tuổi) nằm bất động trên giường. Bên cạnh có để lại một lá thư tay. Khi kiểm tra thì thấy ông Nghĩa đã tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Nơi xảy ra sự việc là nhà của vợ cũ và con ông Nghĩa đang sống. Ông Nghĩa mới đi tù về được khoảng 1 tháng nay và thường ở nhờ nhà anh em. Đến tối 8-10, mọi người thấy ông Nghĩa về nhà thăm vợ và con. Sau đó đến chiều nay thì nghe tin dữ. Hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang