Lập lại mỹ quan các công trình
Tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng (P.Sài Gòn), công trình cầu đi bộ nghìn tỷ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới, kết nối đôi bờ sông Sài Gòn và nâng tầm mỹ quan đô thị. Thế nhưng, trái ngược với sự hào nhoáng của các tòa cao ốc xung quanh, lớp rào chắn bảo vệ dự án lại đang phơi bày một thực trạng nhức nhối.
Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 06/5, một đoạn rào tôn kéo dài gần 100m, vốn được dựng lên để bảo đảm an toàn thi công và giữ gìn vệ sinh, nay đã biến thành "bức tường kỳ dị”. Những mảng sơn xịt loang lổ, những nét vẽ nguệch ngoạc không hình thù đè lên nhau tạo nên một sự hỗn loạn về thị giác đến khó chịu cho người qua đường.
Tính chất phá hoại không chỉ dừng lại ở việc "vẽ bậy". Dưới cái nắng oi bức đầu hè, mùi sơn xịt dường như vẫn còn vương vất hòa cùng bụi đường, phô bày những tấm bạt và tôn bảo vệ bị những kẻ thiếu ý thức ngang nhiên cắt rạch. Những vết cắt sắc lẹm, nham nhở làm lộ ra khung thép hoen gỉ và vật liệu thi công bên trong, trực tiếp phá hoại sự văn minh của một đô thị đang nỗ lực vươn mình, tạo nên một không gian xấu xí đối lập hoàn toàn với dòng sông Sài Gòn thơ mộng chỉ cách đó vài bước chân.

Hàng rào công trình cầu đi bộ nghìn tỷ bị bôi bẩn, cắt phá
Trước đó, Công trình Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đã được khởi công sáng 29/3, với kinh phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, được kỳ vọng đóng góp một biểu tượng kiến trúc độc đáo, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đẳng cấp. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 tháng, đại diện doanh nghiệp Nutifood ngỡ ngàng khi hệ thống bảng thông tin và rào chắn công trình, các bảng quảng cáo liên tục bị tấn công. Cứ mỗi lần đơn vị thi công thay mới các bảng bạt bị rách hay xóa vết sơn bẩn, chỉ vài ngày sau hiện trạng lại "đâu lại vào đấy". Những kẻ thực hiện hành vi này thường lợi dụng đêm tối, khuất tầm nhìn và ít người qua lại để xem hàng rào như sân chơi riêng nhằm thỏa mãn cái tôi lệch lạc, bất chấp hậu quả làm tốn kém chi phí khắc phục và mất mỹ quan.
Thực hiện cao điểm ra quân xóa quảng cáo trái phép và truy xét các quảng cáo liên quan "tín dụng đen", hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Công an các địa phương cùng đoàn viên thanh niên đã đội nắng, tỉ mẩn cạo từng mảnh quảng cáo bẩn trên cột điện hay xóa từng dòng chữ xịt sơn trong ngõ hẻm.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Dư - Trưởng Công an P.Sài Gòn - cho biết: từ ngày 02/5, lực lượng Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành để thực hiện quyết liệt đợt cao điểm điểm ra quân xóa quảng cáo trái phép và truy xét các quảng cáo liên quan "tín dụng đen". Thực tế, qua công tác tuần tra kiểm soát, ngay trong ngày 03 - 04/5, đơn vị đã phát hiện, xử phạt hành chính nhiều đối tượng dán biển quảng cáo trái phép, yêu cầu cam kết không tái phạm.
Riêng đối với vụ việc hàng rào công trình cầu đi bộ bị cắt rách bạt quảng cáo và bôi bẩn, Thượng tá Nguyễn Đức Dư khẳng định Công an P.Sài Gòn sẽ khẩn trương làm việc với phía đại diện Nutifood để xác định cụ thể mức độ thiệt hại. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét đến cùng các đối tượng thực hiện hành vi phá hoại này.
Cắt đứt các "đầu mối" phát sinh tội phạm
Ẩn sau vẻ ngoài nhếch nhác của những tờ quảng cáo "Cho vay tiền nhanh" dán tràn lan trên cột điện là hàng ngàn bi kịch không lối thoát. Từ một cuộc điện thoại túng quẫn lúc nhỡ đường, nhiều người lao động tại TPHCM đã vô tình ký vào bản "văn tự bán mình", để rồi rơi vào vòng xoáy tín dụng đen tàn khốc, khiến gia đình tan nát, cuộc sống bị đẩy đến bờ vực.

Buộc các đối tượng khắc phục hành vi dán quảng cáo sai phép
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 5, ông L.V.M (52 tuổi, ngụ Bình Chánh) đứng lặng người trước một cột điện vừa được các chiến sĩ Công an bóc xóa lớp "quảng cáo bẩn". Chỉ một năm trước, vì vợ bạo bệnh cần tiền phẫu thuật gấp, trong lúc quẫn bách, ông đã bấm số điện thoại dán trên tường rào gần bệnh viện với lời hứa hẹn "chỉ cần bản sao CCCD, có tiền sau 15 phút". Khoản vay 20 triệu đồng ban đầu được các đối tượng "cắt cò” ngay tại chỗ 4 triệu tiền phí, ông chỉ thực nhận 16 triệu nhưng phải trả lãi theo ngày với mức 10.000 đồng/ 1 triệu đồng. Không lâu sau đó, ông trở thành "con nợ" bị truy đuổi, phải bán đi cả chiếc xe máy cũ, phương tiện mưu sinh duy nhất, để trả lãi mà gốc vẫn nguyên vẹn.
Không chỉ dừng lại ở việc siết tài sản, tội phạm tín dụng đen còn chuyển sang hình thức tra tấn tinh thần tinh vi. Chị N.T.T (24 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Bình Tân) là nạn nhân của chiêu trò vay tiền qua App từ thông tin trên tờ rơi. Khi chậm trả lãi chỉ 3 ngày, toàn bộ danh bạ điện thoại của chị bị các đối tượng truy cập. Chúng không chỉ gọi điện chửi bới cha mẹ chị ở quê mà còn dùng hình ảnh cá nhân của chị, cắt ghép vào những tấm hình khiêu dâm, sau đó tung lên các hội nhóm mạng xã hội của công ty với tiêu đề "quỵt nợ làm gái". Áp lực khủng khiếp từ dư luận và sự khủng bố điện thoại 24/7 đã khiến người phụ nữ trẻ nghĩ quẩn, thậm chí nhiều lần có ý định quyên sinh. Đây chính là "vết rạn" đô thị mà lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 các địa phương từng trăn trở: một tờ rơi có thể gỡ bỏ trong vài giây, nhưng danh dự và tương lai của một con người bị tín dụng đen tàn phá thì khó lòng khôi phục.
Ghi nhận tại các buổi ra quân bóc gỡ quảng cáo bẩn của Công an các phường như Tân Bình, Sài Gòn, Phước Hải, nhiều người dân đã chủ động ra hỗ trợ lực lượng chức năng với sự căm phẫn tột độ. Anh L.H (ngụ P.Diên Hồng) chia sẻ: gia đình anh từng phải chuyển nhà, lánh nạn chỉ vì người em họ vay tiền qua các số điện thoại dán trên cột điện. Các đối tượng không tìm được con nợ đã liên tục tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà anh, khiến cuộc sống của những người không liên quan cũng bị đảo lộn hoàn toàn. "Những tờ giấy đó không phải quảng cáo, đó là mầm mống của tội ác", anh L.H khẳng định.
Chiến dịch 45 ngày cao điểm của Công an TPHCM được triển khai với tinh thần quyết liệt, không đơn thuần là việc thu dọn rác, đây là cuộc chiến bảo vệ những nạn nhân tiềm năng khỏi cạm bẫy của "loài bạch tuộc" tín dụng đen. Trung tá Phạm Thành Trung - Phó Trưởng Công an phường Tân Bình - cho biết: việc truy xét các đầu số điện thoại từ quảng cáo bẩn là nhiệm vụ trọng tâm để bóc gỡ các đường dây cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản đang ẩn mình dưới danh nghĩa "hỗ trợ tài chính".
Tính đến hết ngày đầu ra quân, hơn 1.800 sản phẩm quảng cáo rác đã bị tiêu hủy, hàng chục đối tượng nghi vấn đã bị đưa vào tầm ngắm. Đặc biệt, việc vận động 100% cơ sở in ấn ký cam kết không sản xuất tờ rơi tín dụng đen là đòn đánh trực diện vào "hậu cần" của loại tội phạm này. Ban Chỉ đạo 138 TPHCM nhấn mạnh, sau giai đoạn tổng lực bóc gỡ, nhiệm vụ quan trọng nhất là thiết lập cơ chế giám sát tại chỗ, gắn trách nhiệm trực tiếp cho Công an cơ sở và hệ thống dân quân tự vệ địa phương trong việc bảo vệ các tuyến đường đã được làm sạch. Đồng thời, việc xử lý triệt để các số điện thoại "ma" thu thập được từ các tờ rơi sẽ là thước đo hiệu quả thực chất của chiến dịch lần này. Không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" hay chỉ làm sạch bề mặt mà bỏ quên việc truy quét đầu não các đường dây cho vay lãi nặng.
Trong bối cảnh tội phạm tài chính chuyển dịch mạnh sang không gian mạng và các hình thức quảng cáo núp bóng, sự tỉnh táo của người dân vẫn là yếu tố quyết định. Lực lượng Công an TPHCM khẳng định sẽ duy trì cường độ kiểm tra, xử lý nghiêm cả đối tượng trực tiếp đi dán thuê và kẻ cầm đầu đứng sau điều hành. Làm sạch cột điện chỉ là bước đầu; làm sạch "đất sống" của tín dụng đen trong cộng đồng mới là mục tiêu cốt lõi để bảo đảm an ninh trật tự bền vững cho thành phố.
Ngày 07/5, Công an P.Sài Gòn cho biết trong lúc tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, Tổ công tác 363 Công an P.Sài Gòn phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng Lê Trọng Hòa (SN 1973) và Võ Văn Trọn (SN 1982) đang có hành vi dán quảng cáo rao vặt trái phép tại khu vực số 39 Đông Du. Tang vật thu giữ: 01 xe môtô, 03 cái thang và 15 tờ quảng cáo "Cho thuê nhà” chưa kịp sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm, buộc các đối tượng tự khắc phục, bóc gỡ toàn bộ sản phẩm quảng cáo sai quy định và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các tuyến đường, đồng thời tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1, Điều 34, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.