Du khách quốc tế cảm nhận không khí Đại lễ tại TPHCM

Thứ Hai, 28/04/2025 09:07

|

(CATP) Vừa đặt chân tới TP.Hồ Chí Minh, anh Nios Nualler đến từ Châu Âu ngạc nhiên khi thấy trung tâm thành phố quá đông đúc và không khí náo nhiệt lạ thường. Anh cho biết mình tình cờ đến đây đúng vào dịp đại lễ, khi trước đó chưa biết nhiều về lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Lập tức, Nios Nualler bị bao trùm bởi cảm giác hào hứng: "Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời khi có rất nhiều người cùng hòa chung tâm trạng phấn khởi, hân hoan... Chúng tôi thực sự rất vui khi được chứng kiến đại lễ lần này, khi chỉ biết về chiến tranh trước và sau khi thống nhất".

Trong khi đó, bà Julian đến từ Úc cho biết đã ở Việt Nam được 5 ngày và cùng chung cảm nhận "tuyệt vời". Người phụ nữ này bày tỏ: "Thật tuyệt vời khi các bạn đã đi xa đến thế và tôi xin chia sẻ với nỗi đau của người dân Việt Nam trong cuộc chiến... Tôi rất đồng cảm với người Việt Nam". Bà Julian cho biết đã đến các bảo tàng, gồm cả Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. "Tôi rất xúc động khi được xem lại những hình ảnh lịch sử và biết rõ sự thật. Điều đó khiến tôi cảm thấy người Việt Nam đã vượt qua nỗi đau chiến tranh một cách phi thường và tiến xa đến vậy. Thật tuyệt vời!".

Đến Việt Nam lần đầu và cũng không biết trước về đại lễ ở TP. Hồ Chí Minh, hai thanh niên người Ý tên Giacomo (tên tiếng Anh là James) và Alberto cho biết: "Chúng tôi mới đến hôm 26/4 và tình cờ có mặt ở đây đúng dịp lễ kỷ niệm, được chứng kiến các lực lượng hợp luyện chuẩn bị diễu binh trong không khí hân hoan mừng ngày thống nhất đất nước, thật là khoảnh khắc tuyệt vời khó thể quên được!". Khi được hỏi về cảm giác của hai anh khi đi giữa đám đông trong cái nóng rang người của TP. Hồ Chí Minh giữa buổi ban trưa, cả hai anh cười, hồ hởi cho biết: "Đúng là biển người, nhưng thật sôi động!".

Nhiều du khách rất vui khi cảm nhận không khí Đại lễ tại TPHCM

Riêng cô gái người Nga xinh đẹp chỉ cho biết tên ngắn gọn là Ekaterina chia sẻ rằng, mình đến TP.Hồ Chí Minh lần đầu tiên nhưng đã nắm nhiều thông tin về lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam cũng như đã tìm hiểu nhiều về lịch sử của ngày chiến thắng nên chẳng mấy ngạc nhiên về không khí sôi động ở đây. Cô cho biết mình rất vui và cảm thấy thêm yêu mến đất nước, con người Việt Nam.

Còn Sona Jencusova và mẹ Ingrid Timaskova người Slovakia đã ở Việt Nam được một tuần, vào TP.Hồ Chí Minh đã 5 ngày. Chứng kiến các buổi hợp luyện diễu binh trước lễ, Jencusova bày tỏ: "Thật thú vị, khác hẳn với đất nước chúng tôi vì mọi người ở đây cảm nhận rõ bầu không khí kỷ niệm, sẵn sàng đến sớm hơn nhiều giờ để giữ chỗ xem diễu hành. Và khi những người lính đi qua, cảnh tượng cực kỳ sôi động, họ ghi hình, gọi tên với niềm vui dâng tràn. Đó là kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ đối với chúng tôi". Bà Timaskova cũng chia sẻ cảm nhận về sự phấn khích và hai mẹ con cho biết thêm là dịp này họ cũng đến thăm cả Địa đạo Củ Chi, sau khi đã tìm hiểu về đường hầm lịch sử ấy.

Có mặt trước cửa Dinh Độc Lập giữa trưa 27/4/2025, David Moreton đến từ Melbourne, Úc, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và không kịp chứng kiến buổi tổng duyệt. Mặc dù giữa trưa nóng oi bức và xung quanh đông đúc nhưng anh không thấy mệt. Khi được hỏi anh có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không, David nói: "Tất cả đang chuẩn bị cho ngày thống nhất đất nước". Anh cũng bày tỏ mình cảm nhận rõ lòng yêu nước của người dân địa phương khi chứng kiến "mọi người đều hào hứng mừng ngày chiến thắng".

Đã ở Việt Nam 3 năm và chứng kiến các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ, Johnathan David, người Úc, cho biết cảm giác của mình khi chứng kiến dịp này là "thật tuyệt vời". Ông nói: "Đó là khoảnh khắc lịch sử lớn. Việt Nam đã chuẩn bị một tháng rồi, thật tuyệt khi được chứng kiến thời khắc này".

Đôi bạn người Brazil Mayara Malavazzi - Gabriel Colman đến TP. Hồ Chí Minh 2 ngày trước và cũng bất ngờ khi chứng kiến các cuộc hợp luyện diễu binh. Mayara cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên nhưng thật tuyệt khi thấy tất cả đều phấn khích về lễ kỷ niệm. Đông người quá, nhưng thực ra chúng tôi đã có một vị trí rất đẹp để xem diễu hành, hình ảnh thật thú vị và đáng kinh ngạc. Người Việt Nam luôn thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, tất cả rất tự hào về quân đội của mình". Anh cho biết mình và bạn gái đã tới miền Bắc và cả miền Trung Việt Nam. "Bây giờ tôi nghĩ rằng việc có mặt ở đây vào thời điểm này để chứng kiến niềm vui của người dân TP. Hồ Chí Minh thật vô cùng ý nghĩa". Còn Gabriel thì chia sẻ: "Tôi nghĩ thật tuyệt khi có nhiều thế hệ tụ họp về đây để thể hiện lòng yêu nước trong sự kiện lịch sử này. Ngày chiến thắng vì thế càng thêm ý nghĩa".

Bình luận (0)

Lên đầu trang