Em bé khóc thét, vẫy tay cầu cứu cho cha

Thứ Sáu, 26/08/2016 19:15  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 26-8, công an xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết, sau 3 giờ tích cực tham gia tìm kiếm, hàng chục thanh niên địa phương đã tìm vớt được xác của anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1991, ngụ ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình), bị chấn thương ở đầu lúc té xuống sông dẫn tới đuối nước trước đó vài giờ.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Thế Hiệp (31 tuổi, ngụ ấp Rạch Mây) đang câu cá cùng vài người bạn gần đoạn sông gần chùa Cổ Sơn Tự thuộc ấp Rạch Mây.

Khi nhìn ra giữa dòng nước, anh phát hiện đứa bé trai ngồi ở xuồng máy khóc thét, hai tay vẫy vẫy liên tục cầu cứu mọi người ở trên bờ. Phương tiện có gắn máy dầu kubota nhưng không còn chạy mà cứ trôi tự do theo con nước lớn.

Biết có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh lập tức bơi xuồng ra kéo chiếc xuồng máy vào trong bờ đưa cháu bé lên để thăm hỏi. Lúc này mới được biết, cha cháu đang ngồi chạy máy bị rơi xuống sông chìm mất tích.

Đoạn sông nơi xảy ra tai nạn thương tâm

Gần 3 giờ tích cực lặn tìm nhân dân địa phương đã đưa xác anh Toàn vào bờ, sau đó báo công an huyện Vĩnh Hưng đến làm rõ nguyên nhân.

Theo bé Nguyễn Duy Khang (6 tuổi, con nạn nhân), trong lúc người cha ngồi sau lái xuồng, chiếc áo che máy dầu bị bay, quấn vào bộ phận dây sên láp. Anh Toàn cúi đầu xuống gỡ ra thì bị rơi xuống sông, chân vịt máy đang quay chém trúng đầu làm nạn nhân bất tỉnh chìm luôn dưới nước dẫn đến tử vong.

Theo vợ anh Toàn, do gia đình có chăn nuôi vịt, anh cùng đi mua lúa ở cách nhà khoảng 2 cây số, nên lúc đi kêu đứa con theo chơi nhưng không ngờ xảy ra tai nạn thương tâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang