4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An đã được hỗ trợ tiền đi tàu về quê

Thứ Ba, 20/07/2021 16:01

|

(CAO) Mẹ con chị Hương được các cán bộ Công an, mạnh thường quân ở Ninh Thuận góp hỗ trợ hơn 13 triệu đồng, mua vé tàu để mẹ con chị lên tàu về quê.

Giữa trưa nắng gắt ngày 19-7, khi đang trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL1A, Thượng úy Nguyễn Hải Lý, Công an huyện Ninh Phước, Ninh Thuận thấy 4 người (4 mẹ con) chở nhau trên 2 chiếc xe đạp cũ nên đã mời vào chốt khai báo y tế theo quy định.

Mẹ con chị Hương được hướng dẫn vào chốt khai báo y tế

Tại đây, thấy họ mang theo nhiều hành lý nên Thượng úy Lý đã hỏi han tìm hiểu hoàn cảnh.

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1971, quê Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chị và 3 người con gồm Võ Thị Thanh T. (SN 1991), Võ Thanh B. (SN 1993), Võ Nguyễn Thanh T. (SN 2009) từ quê nhà Nghệ An vào Đồng Nai lao động được 4 năm nay. Từ khi dịch bệnh bùng phát, mẹ con chị không có việc làm 4 tháng, thất nghiệp không có thu nhập nên quyết định về quê.

Đón xe đường dài không được nên 4 mẹ con mua 2 chiếc xe đạp cũ làm phương tiện. Họ đã chất hành trang lên xe và thay nhau đạp từ ngày 9-7 đến ngày 19-7 được hơn 300 km mới đến huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. 10 ngày qua 4 mẹ con vật vờ ăn ngủ dọc đường.

4 mẹ con chị Hương đi xe đạp từ Đồng Nai về quê Nghệ An

Thượng úy Nguyễn Hải Lý đã cùng đồng đội trong chốt chia sẻ giúp đỡ 4 mẹ con 1 triệu đồng, trao nước uống, thức ăn và hướng dẫn 4 mẹ con lên ga Tháp Chàm mua vé tàu về quê. Tại đây, mẹ con chị Hương còn được các mạnh thường quân ở Ninh Thuận góp cho thêm hơn 13 triệu đồng, mua vé tàu để mẹ con chị lên tàu về quê.

Mẹ con chị Hương được hướng dẫn ra ga để lên tàu tiếp tục hành trình

“Nhìn bóng dáng 4 mẹ con xa dần, chúng tôi vừa thương vừa đau xót vì những mảnh đời khó khăn giữa đại dịch", Thượng úy Nguyễn Hải Lý xúc động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang