An Hảo – từ đất “khát” thành điểm hẹn “ngàn like”

Thứ Ba, 02/12/2025 11:28

|

(CAO) Trong ký ức của nhiều người dân An Giang, vùng đất An Hảo từng gắn liền với những triền núi sỏi đá khô cằn, nắng gió hanh hao suốt bốn mùa. Địa danh này nằm ở chân núi Cấm – ngọn núi linh thiêng ở miền Tây Nam Bộ, nhưng dường như luôn lặng lẽ nép mình, ít được biết đến trên bản đồ du lịch.

Mãi cho đến khi sự xuất hiện của “cánh đồng pin mặt trời” mang tên Sao Mai Solar đã tạo nên một cuộc chuyển mình kỳ vĩ, biến nơi đây thành điểm hẹn trải nghiệm độc đáo, hút hồn giới trẻ và du khách gần xa.

Từng là vùng đất khô cằn, nay Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo đã biến thành điểm hẹn “ngàn like” nhờ năng lượng mặt trời.

Năng lượng sạch sức mạnh khai phá

Với diện tích 250ha, Sao Mai Solar với công suất 210 MWp không chỉ là công trình năng lượng “trọng điểm” của Tập đoàn Sao Mai mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững. Với hơn 500.000 tấm pin mặt trời nối tiếp nhau trải dài tựa như những “tấm gương khổng lồ” hứng trọn tinh hoa ánh sáng, tạo ra nguồn điện xanh cung cấp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình. Đây không đơn thuần là thành quả công nghệ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: vùng đất tưởng chừng khô hạn nay đã được “hồi sinh” bằng chính năng lượng bất tận từ vũ trụ.

Từ khi Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo được mở cửa, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng không gian độc đáo chưa từng có ở miền Tây. Phía trên là bầu trời trong xanh, phủ kín mặt đất là những tấm pin lấp lánh ánh sáng, tạo thành phông nền hoàn hảo cho những thước ảnh check-in xinh lung linh. Đặc biệt, vào lúc bình minh hay hoàng hôn, cả khu vực trở thành bức tranh huyền ảo, khi ánh nắng dát vàng, dát bạc lên từng ô gương trời.

Không chỉ dừng lại ở góc nhìn thị giác, hành trình đến đây còn gắn liền với cảm nhận sâu sắc về “triết lý sống xanh”. Người trẻ tìm đến đây không đơn thuần để có những bức ảnh đẹp, mà còn để chứng kiến tận mắt sự hòa hợp giữa công nghệ hiện đại với thiên nhiên.

Một góc trời thơ mộng
Điểm đến của tri thức

Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo còn được xem là “giảng đường xanh” ngoài trời. Nhiều đoàn học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu năng lượng đã chọn nơi đây làm điểm đến để học tập, khảo sát. Thông qua trải nghiệm trực tiếp, các bạn trẻ hiểu rõ hơn giá trị của năng lượng tái tạo, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống bền vững.

Đối với du khách yêu nghệ thuật, nơi đây lại mở ra một miền cảm hứng mới. Những đường cong mềm mại của núi non, kết hợp cùng mảng khối hiện đại của pin mặt trời, tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa tinh tế. Không ít nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung đã lựa chọn nơi đây để ghi dấu tác phẩm độc đáo.

Vườn nho trĩu quả

Sự thay đổi ngoạn mục của vùng đất An Hảo là minh chứng sống động cho khả năng kiến tạo của nhà đầu tư, hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo trở thành những công trình mang tầm vóc quốc tế. Và đó không chỉ là sự lột xác về diện mạo, mà còn là sự chuyển hóa về giá trị – khi Sao Mai Solar trở thành biểu tượng cho khát vọng đổi thay, cho niềm tin vào sức mạnh của năng lượng xanh.

Không gian tràn đầy sắc hoa

Với mỗi bước chân đặt đến nơi đây, du khách sẽ mang về câu chuyện về sự hồi sinh của một vùng đất, câu chuyện về khát vọng con người và hành trình đi tìm sự cân bằng giữa phát triển khoa học hiện đại và bảo tồn thiên nhiên vốn có. Qua đó lan tỏa thông điệp: “Ánh sáng mặt trời không chỉ để chiếu rọi mà còn để thắp sáng niềm tin về một tương lai xanh, sạch, vững bền cho nhân loại.”

Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Núi Cấm, An Giang

Điện thoại: 02966 264 264

Bình luận (0)

Lên đầu trang