(CAO) Những ngày giữa tháng 3 này, người Jrai ở làng O Giang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ cúng rừng. Lễ cúng thể hiện mong muốn Thần rừng che chở, mang tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Làng O Giang được bao bọc xung quanh là rừng, nơi đây có gần 100% người đồng bào Jrai sinh sống. Với người Jrai ở O Giang, giữ rừng đầu nguồn, rừng thiêng đã thành lệ của làng.

Già làng chuẩn bị
lễ vật cúng.
Năm nay O Giang chọn ngọn núi cách làng khoảng 5km để tổ chức cúng rừng. Khu rừng này có rất nhiều loại cây to, hàng trăm năm tuổi. Từ sáng sớm, người ở làng O Giang đã gùi lễ vật lên rừng từ sớm. Lễ vật được làng chuẩn bị gồm, một con heo quay, gà nướng, cơm lam, rượu cần…
Quá trình chuẩn bị cho lễ cúng được tổ chức trong không khí trang nghiêm, mang ý nghĩa thiêng liêng với ngụ ý báo cáo với Thần rừng và thần linh khác chứng giám cho việc cộng đồng làng làm lễ.

Già làng làm nghi lễ cúng.
Trước sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương, đúng 10h30, nghi lễ được bắt đầu. Già làng Siu Dơih đại diện cho dân làng đứng ra đọc bài cúng Thần rừng và các thần linh khác, cầu cho các vị thần sẽ bảo vệ, che chở cho dân làng, mang tới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Già làng cũng thay mặt làng tuyên lời thề với các vị thần sẽ giữ và bảo vệ rừng thiêng liêng.

Lãnh đạo địa phương, cán bộ bảo vệ rừng và người dân chứng kiến nghi lễ.
Già làng Siu Dơih cho biết, hàng năm, tại xã Ia Pếch có 2 làng giáp rừng thay nhau làm lễ cúng rừng. Trong ngày lễ sẽ mời nhiều làng xung quanh cùng tham gia. Sau nghi lễ cúng, người dân trong làng cùng nhau chơi các trò chơi dân gian và tổ chức ăn uống ngay trong rừng. Đây cũng là lệ tục mà dân làng kế thừa của ông bà từ bao đời nay, bảo ban con cháu giữ rừng, cảm ơn thần rừng đã giúp người dân có thêm sinh kế.

Người dân trải lá, bắc ống tre ăn uống ngày trong rừng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết, cúng rừng không chỉ là nghi lễ độc đáo có ý nghĩa tâm linh cầu phúc, góp phần bảo tồn các giá trị vật chất, tinh thần trong cộng đồng các dân tộc mà còn thiết thực góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Sau mỗi lần lễ diễn ra, nhận thức của người dân về bảo vệ rừng lại được thấm nhuần. Do đó, lâu nay, rừng do làng O Giang quản lý, bảo vệ không xảy ra vụ phá rừng nào.
Clip: Cúng rừng của người Jrai.