Tổ quốc trong tim em

Thứ Sáu, 05/09/2025 15:22

|

(CATP) Sau lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9 diễn ra ở Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, những cảm xúc tự hào về Tổ quốc tiếp tục dâng trào từ hình ảnh những tuyến đường, khu phố rợp cờ hoa đến các sân trường rộn vang tiếng cười trong ngày khai giảng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hòa chung niềm vui ấy, các phóng viên nhí của Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông ASKademy đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước và cũng nhân kỷ niệm dịp lễ trọng đại này, Chuyên đề Công an TPHCM xin giới thiệu bài viết của một thành viên câu lạc bộ. Với giọng văn hồn nhiên, chắt chiu những cảm xúc tri ân lắng đọng, chân thành, em đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với Bác Hồ kính yêu và các Anh hùng - Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc cùng khát vọng thắp sáng ước mơ của thế hệ trẻ hôm nay.

Dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay luôn đề cao tinh thần "Lá lành đùm lá rách" - một truyền thống nhân ái, nghĩa tình. Với em, đó không chỉ là bài học sâu sắc về tình dân tộc, nghĩa đồng bào, mà còn là sức mạnh đoàn kết bền chặt, giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong suốt dòng chảy lịch sử.

Các học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Liên (Nghệ An) xếp thành hình ngôi sao, bên dưới là số 2-9 cùng hai chữ "Việt Nam" thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: CSCC

Em còn nhớ năm ngoái nhà trường phát động chương trình quyên góp sách vở, quần áo gửi đến các bạn học sinh vùng cao, cả nhà lập tức hưởng ứng bằng cách cùng nhau sắp xếp những bộ đồ còn mới, những cuốn sách giáo khoa, từng quyển truyện em đã học và đọc xong để gửi tặng. Lúc đó em thấy mình thật hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ bé chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hành động nhỏ ấy khiến em càng thêm trân trọng khi vòng tay bạn bè ngày càng rộng mở, lan tỏa, kết nối yêu thương giữa các vùng miền.

Và hôm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc - cũng là dịp để mỗi người con đất Việt hồi tưởng và tự hào về sức mạnh đoàn kết ấy. Vào ngày này, khắp phố phường, ngõ xóm đều rợp bóng cờ đỏ thắm. Trước ngày 02/9, em đã cùng ba mẹ trân trọng treo lá cờ Tổ quốc trước hiên nhà. Nhìn màu cờ đỏ thắm cùng ngôi sao vàng năm cánh tung bay trong gió, em thấy lòng mình rộn ràng khó tả.

Thầy cô, anh chị phụ trách cùng các em thiếu nhi phường Xuân Hòa (TPHCM) giữa không gian trang trí mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9 tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Đoàn phường Xuân Hòa

Ngày 02/9/1945 mãi mãi là cột mốc lịch sử trọng đại. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do, mở ra trang sử vàng chói lọi, khẳng định ý chí và khát vọng vươn lên của một dân tộc Anh hùng.

Trong ngày lễ trọng đại của đất nước, em luôn biết ơn Bác Hồ kính yêu và các Anh hùng - Liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn. Em hiểu rằng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay không tự nhiên có được, mà phải đánh đổi bằng máu xương, mồ hôi và nước mắt của các thế hệ cha ông. Chính vì thế, 02/9 không chỉ là ngày hội non sông, mà còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân những thế hệ đi trước.

Mỗi khi tiếng Quốc ca vang lên trong các buổi chào cờ ở trường, em luôn thấy sống mũi mình cay cay. Âm thanh da diết, hùng tráng và lời ca vang vọng đã nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em phải học tập chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, trau dồi đạo đức để mai này góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Em tin rằng chính truyền thống đoàn kết và tinh thần bất khuất, kiên trung đã làm nên lịch sử, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Một Việt Nam luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày Quốc khánh 02/9 vì thế không chỉ khắc ghi trong lịch sử dân tộc, mà còn in sâu trong trái tim em - một học sinh nhỏ tuổi luôn tự nhủ phải biết sống nhân ái, đoàn kết và cố gắng học thật giỏi, trau dồi đạo đức để mai này góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang