
Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng
Tự hào non sông, chung vui Tết Độc Lập
Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lời khẳng định đanh thép: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập” đã vang vọng khắp non sông, làm nức lòng hàng triệu trái tim.
Ở Tây Nguyên, vùng đất giàu bản sắc và truyền thống đấu tranh bất khuất, ngày Tết Độc lập từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc. Từ buôn làng của người Ê Đê, M’Nông, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai… và nay Tây Nguyên sau sáp nhập càng trở lên rộng lớn về dân số, tình người; thêm các bon, sóc của người Chăm... nơi đâu cũng dấy lên khí thế tự hào, lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã hy sinh để có độc lập hôm nay.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay tại các trường học, nhà dân, công sở, đường phố. Ảnh: Ngọc Minh
Những ngày đầu tháng 9, khắp các tỉnh Tây Nguyên, cờ đỏ sao vàng tung bay trên mái nhà rông, nhà dài, trên những con đường làng, bon, sóc, xã... nơi những công trình thủy điện, cao tốc, trường học, bệnh viện. Không khí tưng bừng, rộn rã như khúc nhạc của niềm tin, hòa quyện cùng tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn, tạo nên bản trường ca bất diệt về khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc.
Trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; Tây Nguyên đã đổi thay toàn diện. Từ những vùng căn cứ cách mạng, nay đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất nông sản hàng hóa lớn nhất cả nước, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của cả nước. Các buôn làng ngày càng khang trang, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Những con đường nhựa trải dài, điện sáng đến tận thôn, bản xa xôi. Con em các dân tộc thiểu số được học hành, tiếp cận y tế, giáo dục, có cơ hội phát triển vươn xa trong tương lai... Đó chính là thành quả to lớn từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực không ngừng của toàn thể đồng bào cả nước chung tay xây dựng.
Trong ngày Tết Độc lập, nhiều già làng, trưởng bản chia sẻ niềm xúc động khi nhìn thấy thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, học tập, khởi nghiệp ngay trên quê hương mình. Họ càng thấm thía giá trị của độc lập, càng thêm niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng.
Những ngày qua, hàng triệu người dân các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai), phấn khởi nhận quà Tết Độc lập tại các điểm phát tặng quà ở các xã, phường. Nhiều người bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Tổng số tiền chi trả quà tặng dịp này cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là hơn 375,2 tỷ đồng, tại Đắk Lắk là trên 330 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai là 355 tỷ đồng.

Chính phủ đã phân bổ cho các tỉnh Tây Nguyên số tiền trên 1.060 tỷ đồng để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hoàng Thuỷ
Chị Nhiên Kpă, trú xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk), chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được Đảng và Nhà nước tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9. Đối với bà con chúng tôi đây là món quà mang ý nghĩa quà Tết Độc lập nên bản thân tôi sẽ để dành làm kỷ niệm. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của nhân dân”. Nhiều gia đình có 6,7 thành viên, tổng số tiền nhận được cũng kha khá, đối với những gia đình đang khó khăn thì cũng giải quyết được một khoản lương thực trong một thời gian. Nhiều người bày tỏ niềm vui, hạnh phúc vì lần đầu tiên cùng toàn dân được nhận món quà của Nhà nước.
Việc trao quà Tết Độc lập tại các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung không chỉ là một hoạt động mang tính nhân văn ý nghĩa mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này không chỉ lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi trong nhân dân mà còn góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Niềm tin vững bền
Đã thành thông lệ, vào các dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, đồng bào các giáo dân và đông đảo người dân không theo đạo giáo nào đều chung một tình yêu lớn lao, sâu sắc với lá cờ Tổ quốc nên cẩn thận đem lá cờ đỏ sao vàng ra treo ở vị trí trang trọng nhất trước cổng nhà. Các cơ quan, đoàn thể, hội giáo, các tổ chức xã hội cũng đồng loạt treo lá cờ Tổ quốc lên trước cổng cơ quan, trụ sở để bày tỏ tình yêu đất nước. Ông Liêng hót Ha Thanh - Chi hội Tin lành thuộc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Mỗi lần treo lá cờ đỏ sao vàng, trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả. Đó là niềm vui, niềm tự hào về Tổ quốc, đất nước hoà bình, độc lập, thống nhất non sông. Sắc cờ đỏ thắm cũng làm rạng rỡ thêm đường làng ngõ xóm, không khí thêm rộn ràng vui tươi!”. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do của cả dân tộc.

Chị H’Thảo Niê Kđăm (41 tuổi, buôn Jok, Đắk Lắk) vui mừng, phấn khởi nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: Hoàng Thuỷ
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương, sự thực hành, tuyên truyền tích cực, sâu rộng của các ngành, chính quyền các cấp; nhân dân các tỉnh Tây Nguyên luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Bà con giáo dân cũng đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
Tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai trong những ngày tháng 8 và đến ngày 2/9, lễ hội mừng Quốc khánh diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao, hội diễn cồng chiêng, các cuộc triển lãm, tọa đàm ôn lại truyền thống cách mạng. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp, bền vững, xứng đáng là vùng đất chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh.
Điều đặc biệt ở Tây Nguyên là tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Trong ngày hội non sông, đồng bào các dân tộc cùng nhau khoác lên bộ trang phục truyền thống, hòa mình vào điệu xoang, tiếng cồng chiêng, nhưng vẫn tràn đầy khí thế xây dựng cuộc sống mới.

Với nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 100.000 đồng là khoản hỗ trợ thiết thực để mua thêm chút thực phẩm hay sắm sửa trong ngày lễ. Với nhiều người khác, đó là sự động viên tinh thần, khẳng định mối gắn bó bền chặt giữa Nhà nước và nhân dân. Ảnh Hoàng Thuỷ
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên xác định rõ: giữ vững độc lập dân tộc phải đi đôi với xây dựng phát triển. Tây Nguyên hôm nay đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước; các tuyến cao tốc, sân bay, logistics dần được nâng cấp; sản phẩm cà phê, mắc ca, sầu riêng… đã trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới. Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp ôn lại quá khứ, mà còn là động lực để Tây Nguyên tiếp tục hội nhập, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và bản sắc văn hóa truyền thống.
Những ngày tháng 8 và vào các ngày 1 và 2/9/2025, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và Đoàn đại biểu của lực lượng Công an, Quân đội các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sĩ. Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Tây Nguyên càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong chiến lược phát triển đất nước. Đây là vùng đất hội tụ tiềm năng nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Trong tiếng cồng chiêng rộn rã, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cùng nhau bày tỏ khát vọng: tiếp tục xây dựng buôn làng ấm no, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy thế mạnh để góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 80 năm trước, cả dân tộc đã đứng lên giành độc lập. Hôm nay, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng trong mỗi người dân Tây Nguyên. Đó là niềm tin vào Đảng, vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Người dân Lâm Đồng, Đắk Lắk phấn khởi nhận quà Tết Độc lập. Ảnh Hoàng Thuỷ