Vũ điệu sắc xanh giữa đại ngàn Trà Sư

Thứ Năm, 14/08/2025 13:43

|

(CAO) Vào độ thu sang, khi con nước đầu nguồn nhón gót tràn về, Rừng tràm Trà Sư lại bừng tỉnh trong bản tình ca của phù sa và nhựa sống. Mùa nước nổi – hay còn gọi là mùa “hội ngộ thiên nhiên” – là thời khắc huyền nhiệm nhất trong năm khi cả cánh rừng được nâng niu bởi dòng nước mát lành, êm đềm, trong vắt như gương soi trời đất.

Trà Sư mùa này, như một vũ khúc nhẹ tênh, đằm thắm, khơi dậy mọi giác quan, làm dịu đi mọi bộn bề cuộc sống.

Thảm bèo rung rinh theo gió – như thì thầm với tâm hồn đang kiếm tìm sự an yên.

Du khách đến Trà Sư mùa này sẽ có dịp du hành trên những con đường nước phủ đầy bèo tấm xanh non mướt mắt, như tấm thảm thiên nhiên dịu êm trải dài vô tận. Chiếc xuồng ba lá khẽ lướt qua, để lại vệt nước mở lối cho hành trình phiêu bồng giữa chốn bồng lai thủy mặc. Lúc này, du khách như trôi giữa giấc mơ ngập tràn màu xanh.

Màu của thiên nhiên nguyên sơ, màu của mạch sống miền Tây vẫn cuồn cuộn chảy qua bao thế hệ. Từng nhịp chèo khua nhẹ mặt nước, sóng lăn tăn lan ra như dải lụa mát lành, dẫn lối ta vào một thế giới cổ tích sinh thái, nơi mọi thanh âm đều đằm thắm, thổn thức.

Nhìn lên cao, từng cánh chim nhàn bay rợp trời – những đàn cò, bìm bịp, điêng điểng, le le… ríu rít gọi nhau trong tổ ấm giữa cánh rừng già. Tiếng vỗ cánh vang vọng như dàn hợp xướng thiên nhiên hoan ca giữa đại ngàn. Trên các tán tràm cao vút – từng đôi chim âu yếm chụm đầu bên nhau, làm tổ, sinh con, kể cho nhau nghe chuyện rừng sâu và nắng sớm.

Ảnh chụp từ đài quan sát cao tầng như bức tranh thủy mặc – toàn cảnh rừng tràm Trà Sư bừng lên sắc lục của sự sống, điểm xuyết hàng trăm cánh chim nhỏ trắng phau đậu kín trên ngọn cây.

Mở lối cho hành trình phiêu bồng giữa vũ khúc thiên nhiên.

Đó không chỉ là một khu bảo tồn – mà là thư viện sinh thái sống động, nơi mỗi tán lá là một trang sách xanh, mỗi loài chim là một chương đời kỳ diệu, và mỗi chuyến đi là một bài học ngọt lành về sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Bản hòa ca của thiên nhiên cất lên từ đôi cánh mỏng

Trên chuyến xuồng nhỏ, bạn không chỉ được ngắm cảnh – mà còn được “đọc rừng bằng đôi mắt mở rộng và trái tim thanh tịnh”. Hướng dẫn viên bản địa sẽ kể ta nghe về từng loài chim trú ngụ nơi đây, những cây tràm đã hơn trăm năm tuổi, hay về loài bèo tấm tưởng chừng bé nhỏ lại đóng vai trò “lá phổi xanh” lọc sạch dòng nước phù sa.

Mỗi tán lá là một trang sách xanh, mỗi loài chim là một câu chuyện kỳ diệu giữa thư viện sinh thái Trà Sư

Hơi nước từ dòng kênh nhỏ bốc lên, hòa vào mùi hương lá tràm dìu dịu, thanh lọc tâm hồn. Những bức ảnh bạn chụp ở đây – không cần bộ lọc, không cần dàn dựng – vẫn mang vẻ đẹp ngỡ như tranh sơn dầu, nhẹ nhàng mà đầy chiều sâu.

Mỗi giọt nắng rơi qua kẽ lá, mỗi làn gió lướt qua tán rừng… đều như một lời thì thầm vỗ về tâm hồn mỏi mệt. Để thấy rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ là được thả mình vào vòng tay của đất trời.

Trải nghiệm xuồng chèo ở Trà Sư không chỉ là hoạt động du lịch – mà là một liệu pháp thư giãn giữa lòng thiên nhiên, là hành trình “đọc sách bằng tâm hồn lắng đọng giữa thư viện xanh vĩnh cửu”.

Trà Sư – nơi bạn không chỉ đến để nhìn, mà để cảm. Không chỉ để chụp ảnh, mà để sống chậm – thật chậm – giữa vũ điệu sắc xanh của đất trời phương Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang