Tắm ao, một học sinh chết đuối thương tâm

Thứ Sáu, 31/03/2017 00:27  | Lê Long

|

(CAO) Ba anh em (sinh ba) cùng một bạn gần nhà rủ nhau đi câu cá và xuống ao nước tắm làm một em chết đuối.

Sáng 29-3, sau khi cha mẹ đi làm thuê, em Nguyễn Bá Hoàng Thanh Tâm (SN 2008, học lớp 1 Trường tiểu học Tân Bình 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận) cùng 2 anh em ruột (sinh ba) và một bạn gần nhà rủ nhau đi câu cá.

Nơi em Tâm gặp nạn

Sau đó, cả 4 xuống hồ nước tưới cây của hàng xóm để tắm. Lúc này, Tâm bị đuối nước chìm nghỉm. Ba em còn lại chạy đi kêu hàng xóm cứu. Tuy nhiên, khi nhiều người đến nơi thì quá trễ.

Hay tin dữ, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên (SN 1979) và anh Nguyễn Đăng (SN 1977) tức tốc chạy về nhà rồi ngất lịm trước thi thể con được người dân đưa về nhà ở thôn Bình An 2, xã Tân Bình.

Được biết, năm 2008, lần thứ 3 sinh con, chị Liên sinh 3 đứa con trai. Nhà nghèo, anh chị phải cố gắng làm thuê suốt ngày để nuôi 5 đứa con ăn học. Đứa con gái đầu mới học lớp 5, con thứ 2 học lớp 3, ba anh em của Nguyễn Bá Hoàng Thanh Tâm cùng học lớp 1.

Do gia đình quá khó khăn nên mãi đến tối cùng ngày, thi thể Tâm vẫn nằm lạnh lẽo trong căn nhà trống vắng. Anh Đăng, chị Liên vẫn không có đủ tiền để lo quan tài đàng hoàn cho con.

Thầy Hoàng Đức Phúc, Hệu trưởng trường tiểu học Tân Bình 2 nhận xét, học lực các em thuộc loại trung bình, hoàn cảnh gia đình rất nghèo nên nhà trường thường xuyên tặng quần áo, sách vở, giảm học phí.

Hy vọng các nhà hảo tâm chìa tay giúp đỡ để gia đình anh Nguyễn Đăng vượt qua nỗi đau này. Vui lòng liên hệ theo số điện thoại 01656.099.334 để gặp anh Đăng hoặc chị Liên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang