Dù bị xịt hơi cay, anh CSKV Công an TPHCM vẫn quyết lao lên khống chế đối tượng

Thứ Năm, 11/05/2023 21:12

|

(CAO) Dù bị nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công, nhưng cán bộ Công an Phường 2 (CAP.2), quận Tân Bình vẫn quyết vượt lên khống chế đối tượng, không để cho chúng có cơ hội trốn chạy.

Video ghi cảnh Trung uý Trần Nhật Duy lao lên khống chế đối tượng dù bị xịt hơi cay 

Ngày 11-5, mạng xã hội (MXH) chia sẻ clip ghi lại hình ảnh một cán bộ Cảnh sát trong quá trình truy bắt 3 đối tượng vi phạm pháp luật đã bị chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công liên tục. Dù phải hứng chịu lượng lớn hơi cay vào mặt, song cán bộ này vẫn quyết không buông tay, dũng mãnh quật ngã được 1 trong số 3 đối tượng.

Đoạn clip nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ với nhiều lời khen ngợi tinh thần dũng cảm, quyết tâm bắt tội phạm đến cùng của chiến sĩ Cảnh sát. Được biết, nhân vật chính trong đoạn clip này là Trung uý Trần Nhật Duy, Cảnh sát khu vực CAP.2, Q.Tân Bình.

Đối tượng Đinh Văn Vĩnh (SN 1977, quê Thái Bình) bị khống chế tại hiện trường

Trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, Đại uý Lê Hữu Lộc, Trưởng CAP.2, Q.Tân Bình cho biết, sự việc anh Cảnh sát khu vực dũng cảm bắt tội phạm được chia sẻ trên MXH xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 10/5. Thời điểm này, Trung uý Trần Nhật Duy được sự phân công của BCH CAP.2 tiến hành tuần tra trên địa bàn đảm trách, phòng ngừa tội phạm.

Quá trình tuần tra, tổ công tác của Trung uý Duy phát hiện 3 đối tượng khả nghi, đi trên 2 xe mô tô liên tục rảo quanh trước một cửa hàng tiện lợi (địa chỉ tại B22 đường Bạch Đằng). Thấy có “con mồi”, chiếc xe chở theo 2 đối tượng nhanh chóng dừng lại phía trước cửa hàng tiện lợi, tên ngồi sau rón rén tiếp cận một xe tay ga đắt tiền, đang đậu trước cửa.

Lúc này, đối tượng đi một mình đã cho xe hướng lên cách đó khoảng 20 mét, làm nhiệm vụ “cản địa”.

Trung uý Trần Nhật Duy phát hiện trong người đối tượng có các kìm cộng lực để cắt xích, ổ khoá 

Phát hiện đối tượng chuẩn bị ra tay “ăn hàng”, tổ công tác của CAP.2 lập tức áp sát, tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện 'có biến', 2 đối tượng đã liều mình tăng ga, cho xe đâm thẳng vào người Trung uý Trần Nhật Duy nhằm mở đường thoát thân. Cú va chạm khiến cả 3 ngã ra đường. Chúng tiếp tục bỏ chạy hướng về nơi có đồng bọn đang nổ máy xe chờ sẵn.

Trung uý Trần Nhật Duy với tinh thần đấu tranh tội phạm cao độ đã vùng lên truy đuổi, quyết không cho chúng có cơ hội tẩu thoát.

Đồng chí Duy sau đó đã dùng tay khống chế đối tượng ngồi sau cùng, bất chấp việc phải hứng trọn hơi cay xịt vào mặt.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định đối tượng được Trung uý Duy khống chế có tên Đinh Văn Vĩnh (SN 1977, quê Thái Bình).

Vĩnh là đối tượng bất hảo, 'sở hữu' bản lý lịch với 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong cùng ngày, CAP.2 đã phối hợp cùng Đội CSHS, CAQ.Tân Bình khẩn trương xác định, truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Chiếc xe của đối tượng bị thu giữ tại hiện trường

Về sức khoẻ của đồng chí Trần Nhật Duy, sau khi bị xịt hơi cay, khuôn mặt anh đã bị sưng, mắt đỏ cùng nhiều vết trầy xước trên người. Chia sẻ với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, anh cán bộ CSKV Trần Nhật Duy cho rằng hành động truy bắt nhóm đối tượng là trách nhiệm của mình.

“Thật sự vào thời điểm đó, tôi chỉ có suy nghĩ làm sao để khống chế được các đối tượng. Trong tình huống này đồng đội đồng chí nào của tôi đang công tác tại CAP.2, Q.Tân Bình cũng đều sẵn sàng đương đầu, không quản nguy hiểm” – Trung uý Trần Nhật Duy chia sẻ.

Khuôn mặt của Trung uý Duy đỏ bừng sau khi bị các đối tượng sử dụng hơi cay tấn công

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, Đại uý Lê Hữu Lộc, Trưởng CAP.2 chia sẻ, thời gian qua tình hình trật tự trị an trên địa bàn P.2 có nhiều chuyển biến do tác động chung của nền kinh tế - xã hội.

Mặc khác, địa bàn P.2 cũng tập trung nhiều các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại, có Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bên cạnh điều kiện địa lý với hàng loạt tuyến đường giáp ranh với các quận, huyện khác. Từ đó, số đối tượng tội phạm, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật thường xuyên lựa chọn nơi đây làm địa điểm manh nha ý đồ phạm tội.

Trước diễn biến này, Ban chỉ huy CAQ.Tân Bình đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho BCH CAP.2 chủ động lên kế hoạch đảm bảo tình hình trật tự trị an trên địa bàn, đặc biệt nhắm vào số đối tượng tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp giật, trộm cắp tài sản, quyết không cho chúng… có đất sống!

Nhận chỉ đạo từ đồng chí Trưởng CAQ.Tân Bình, Đại uý Lê Hữu Lộc, đã liên tục quán triệt, chỉ đạo cho các tổ công tác, đặc biệt là với lực lượng Cảnh sát khu vực. Theo Đại uý Lộc, Cảnh sát khu vực là lực lượng nòng cốt trong việc xác định, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các ô dân cư, tổ dân phố mình quản lý.

Mắt Trung uý Duy sưng đỏ, mắt bị tổn thương do hơi cay

“CSKV của CAP.2 sẽ thường xuyên xây dựng các kế hoạch điều tra cơ bản, nắm bắt thông tin về các đối tượng, thành phần bất hảo đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ biểu hiện lạ nào, CAP.2 sẽ lập tức có phương án, kế hoạch xử lý triệt để”- Đại uý Lê Hữu Lộc cho biết.

Bên cạnh công tác nắm bắt địa bàn, CAP.2 cũng duy trì, đẩy mạnh sự hoạt động của các tổ tuần tra hỗn hợp 363 phường, góp phần vào nhiệm vụ chung được CAQ.Tân Bình và BGĐ CATP giao phó. Hằng ngày, tổ tuần tra 363 CAP.2 liên tục tuần tra trên toàn địa bàn quản lý vào các khung giờ cao điểm phức tạp mà BCH CAP.2 đã xác định từ công tác điều tra cơ bản tuyến địa bàn, phối hợp chặt cùng các lực lượng nghiệp vụ khác của CAQ.Tân Bình.

Từ đó, công tác đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn P.2 đã được lực lượng CAP thực hiện tốt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang