Rúng động các hố chôn thi thể nạn nhân ở Chonburi:

Bài 1: Tin nhắn cuối cùng và thi thể bị vùi giữa rừng

Thứ Hai, 03/08/2026 14:55

|

(CATP) Vụ án gây chấn động tỉnh Chonburi, Thái Lan với ít nhất 5 người bị sát hại, vùi xác trong rừng khiến thủ tướng nước này phải xin lỗi, còn dư luận người dân xứ chùa vàng vô cùng phẫn nộ. Quan trọng hơn là câu hỏi cho ngành Du lịch của Nga lẫn Thái: Liệu lòng tin đã mất có lấy lại được không? Thêm câu hỏi khác cũng được đặt ra: Động cơ gây án có đơn giản chỉ là để cướp chiếc xe máy như lời khai của hung thủ hay không?

Rạng sáng 26/7, hai chị em người Nga Diana - Roman Nazimova rời nhà ở Bristol Park Pattaya, xã Huai Yai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi trên chiếc xe máy thuê rồi mất tích bí ẩn chỉ vài tiếng sau đó. Sáu ngày sau, cuộc tìm kiếm khép lại bằng phát hiện rúng động: Không chỉ có 2 thi thể của họ, mà còn 3 thi thể khác của 1 gia đình người Thái chôn cách đó khoảng 2km đã phơi bày chuỗi án mạng kéo dài 2 tháng mà không ai hay biết.

Một ngày trước khi mất tích, Diana Nazimova nói với mẹ rằng chiếc iPhone của cô vừa phát hiện thiết bị định vị Bluetooth lạ ở gần đó khiến cô cảm thấy như đang bị theo dõi. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, 26/7, cô cùng em trai Roman (17 tuổi) rời nhà trên chiếc xe máy Honda ADV150 màu đen thuê sẵn để đến cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ. Khoảng 20 phút sau, điện thoại của người mẹ - bà Zarina Nazimova nhận được tin nhắn từ số của Diana, chỉ vỏn vẹn một từ "" (khẩn cấp). Sau đó, mọi liên lạc bị cắt đứt. Đó là khởi đầu của một trong những vụ án gây rúng động Thái Lan nhiều năm qua xảy ra ở tỉnh Chonburi.

Hai chị em người Nga Diana và Roman Nazimova trước khi bị sát hại Ảnh: Megatyumen.ru

Những hình ảnh cuối cùng từ camera

Diana - Roman chuyển từ Nga sang Thái Lan năm 2021 để sống cùng mẹ tại khu dân cư Bristol Park Pattaya, xã Huai Yai, huyện Bang Lamung. Bà Zarina đã định cư ở thành phố biển Pattaya từ 3 năm trước đó. Camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe rời khu dân cư, rẽ ra phía đường lớn. Trên đoạn camera khác mà cảnh sát (CS) vẫn đang phân tích, hai chị em dừng lại gần chiếc cầu trên tuyến đường Map Ta Phut - Na Jomtien, được cho là đang nói chuyện với 1 người đàn ông không rõ danh tính, trong khi người khác đi xe máy bám theo phía sau. Nội dung cuộc trò chuyện không được công bố, đó cũng là hình ảnh cuối cùng người ta còn thấy Diana - Roman còn sống.

Khoảng 2 ngày sau, bà Zarina đến Đồn cảnh sát Huai Yai trình báo. Trên mạng xã hội, bà chỉ nhắn ngắn gọn rằng CS đang tích cực điều tra, còn bà vì tôn trọng công tác này nên không thể tiết lộ thêm chi tiết. Cộng đồng người Nga tại Thái Lan cùng lực lượng chức năng địa phương lập tức vào cuộc với hàng trăm tình nguyện viên tham gia tìm kiếm. Trong những ngày đầu, CS từng tạm giữ 2 người đàn ông địa phương - được biết đến qua biệt danh Hoi và Phang - để thẩm vấn vì tình nghi có liên quan đến vụ mất tích. Cả hai phủ nhận quen biết những người bị tình nghi và không biết gì về vụ việc. Dù vẫn tỏ ra hoài nghi với lời khai này nhưng CS đã thả họ chỉ vài tiếng sau đó. Cuộc điều tra tạm rơi vào bế tắc.

Thana Kerdthong bị bắt sau cuộc truy đuổi trong vườn nhãn. Ảnh: Amarin tv

Lời thú nhận trong vườn nhãn

Tối 28/7, người dân sống gần 1 khu hỏa táng bỏ hoang trông thấy nhóm người mang dụng cụ đào đất trong rừng. Hôm sau, CS đến kiểm tra, nhóm này bỏ chạy, để lại dấu vết đào bới còn mới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy đã bị tháo rời thành nhiều mảnh - khung, động cơ, bánh xe - chôn gần khu nghĩa trang cũ Thung Luang, cách Quốc lộ Na Jomtien - Map Ta Phut khoảng 200m; biển số cũng bị cắt vụn, chôn cùng. Xác minh cho thấy đây chính là chiếc Honda ADV mà Diana - Roman đã thuê.

Cuộc tìm kiếm sau đó huy động hơn 200 CS, quan chức địa phương, nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và cả thợ lặn rà soát các ao hồ quanh khu vực Map Fak Thong và Na Jomtien đồng thời mở rộng rà soát sang Khao Chi Chan, huyện Sattahip. Cuộc truy tìm dẫn tới hai cái tên: Thana "Pong" Kerdthong (43 tuổi), người vừa ra tù khoảng 2 tháng trước và Thongchai "Thong" Srinil (39 tuổi), không có nơi cư trú cố định. Cả hai được cho là đã tìm cách chạy trốn về phía biên giới với Campuchia. Theo truyền thông Thái Lan được MegaTyumen dẫn lại, Thana từng có tiền án về hành vi cố ý giết người, tàng trữ và mua bán vũ khí trái phép, nhưng thông tin này chưa được cơ quan chức năng Thái Lan xác nhận. Ngày 31/7, Thana - Thongchai bị bắt khi đang lẩn trốn trong một vườn nhãn ở huyện Wang Sombun, tỉnh Sa Kaeo, giáp biên giới Campuchia.

Khu vực tìm thấy chiếc xe máy do hai chị em người Nga thuê. Ảnh: Bangkok Post

Trong lời khai, Thongchai kể rằng sáng hôm đó hắn ngồi sau xe máy do Thana cầm lái, bám theo hai chị em người Nga. Cả hai dừng lại bên đường, Thana xuống xe nói chuyện với các nạn nhân - Thongchai không biết họ nói gì, chỉ ít phút sau nghe thấy 2 tiếng súng nổ. Lời khai hai người không hoàn toàn khớp nhau: Thongchai nói Thana là kẻ ra tay tàn bạo nhất; Thana khai nạn nhân nam chống trả nên buộc phải nổ súng, nạn nhân nữ tử vong trong lúc giằng co. Cảnh sát Thái Lan nhấn mạnh đây là lời khai đang được xác minh, chưa phải kết luận cuối cùng.

Cả hai bị đưa trở lại Chonburi ngay trong đêm để chỉ điểm nơi chôn xác. Tại khu rừng Sak Maew, xã Huai Yai, lực lượng chức năng đào xuống độ sâu khoảng 1m, tìm thấy 2 thi thể nằm chung 1 hố, còn nguyên quần áo. Thi thể Diana nằm phía trên, có dấu vết bị tác động bởi ngoại lực; Roman trúng đạn ở đầu và bụng. Khám nghiệm sơ bộ không ghi nhận dấu hiệu Diana bị xâm hại tình dục. Thana thừa nhận đã bắn Roman và đánh Diana đến chết vì cô chống trả khi hắn cố cướp chiếc xe máy trị giá khoảng 1.000 USD rồi cùng Thongchai chôn xác phi tang và bỏ trốn khỏi Chonburi.

Thêm ba hố chôn và hai nghi phạm

Bất ngờ đã xảy ra trong lúc lấy lời khai, Thana thú nhận gây thêm vụ án khác: Khoảng 2 tháng trước, hắn đã sát hại 1 gia đình Thái 3 người để cướp tài sản, chôn xác cách đó khoảng 2km. Tại một vườn dừa, CS tìm thấy thi thể ông Wichian Wongsa (53 tuổi) và vợ là bà Chantana Chatin (50 tuổi) cùng con gái Nichapha (18 tuổi). Gia đình này được trình báo mất tích từ giữa tháng 6, nhưng ban đầu người thân chỉ nghĩ họ tạm thời không liên lạc được. Giám định pháp y tìm thấy mảnh đạn trong thi thể cả ba nạn nhân. Bà Tukta - em gái bà Chantana - bật khóc khi kể với phóng viên rằng nếu không nhờ cuộc điều tra vụ hai chị em người Nga, gia đình có thể sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với người thân của mình. Cảnh sát bắt thêm 2 nghi phạm: Chatchanan Paen-aiam, biệt danh "Fluke" và Atsadang Chuwong, biệt danh "Ball".

Theo lời khai, cả nhóm đến nhà nạn nhân ở Bang Lamung, giả danh CS, còng tay vợ chồng ông Wichian khi chỉ có 2 người ở nhà, cô con gái trở về từ cửa hàng tiện lợi sau đó cũng bị khống chế. Cả ba bị đưa đi nơi khác, bắn chết rồi chôn xác. Ngày 01/8, cả bốn nghi phạm bị đưa ra tòa án địa phương để tạm giam lần đầu. Tòa từ chối cho tại ngoại vì mức độ nghiêm trọng của tội danh, hình phạt có thể phải đối mặt và nguy cơ bỏ trốn. Nhóm bị cáo buộc giết người có chủ đích, che giấu thi thể, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí và chất nổ.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang