(CATP) Chiều 01/8, chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp Viharn Sien, tỉnh Chonburi. Bước xuống là Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Kitrat Phanphet và Thống đốc Chonburi - Naris Niramaiwong. Đoàn tới khu rừng Sak Maew ở xã Huai Yai, nơi 2 thi thể nạn nhân người Nga vừa được đào lên đêm hôm trước, rồi di chuyển thêm 2km tới vườn dừa - nơi 3 thi thể của một gia đình người Thái được tìm thấy. Ông đứng lặng trước 2 hố chôn, vẻ mặt nặng nề khi nghe báo cáo từ điều tra viên.
Dư luận Thái Lan yêu cầu xét xử nghiêm
Trước đó, ông Anutin đã hủy một phần lịch trình công tác tại tỉnh Suphan Buri, nơi ông đang dự một sự kiện trình diễn mô hình ruộng lúa, để bay ngay tới Chonburi. Ông nói với người dân Suphan Buri rằng vụ án buộc ông phải có mặt ngay lập tức và bản thân ông cần tận mắt chứng kiến hành vi tàn khốc của vụ việc. Trước báo giới, ông Anutin cho biết mình có mặt "để bảo đảm tất cả được tiến hành nhanh nhất", cả việc điều tra lẫn đưa thi thể nạn nhân về với gia đình đồng thời nhấn mạnh, vụ án không chỉ cướp đi tính mạng 2 công dân nước ngoài mà còn làm tổn hại hình ảnh cả đất nước, khiến những nỗ lực xây dựng lòng tin với người nước ngoài suốt nhiều năm qua bị ảnh hưởng không nhỏ. Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan gửi lời xin lỗi và chia buồn tới người dân Nga, đặc biệt khi Thái Lan vẫn luôn khuyến khích công dân Nga đến nước mình du lịch.
Thủ tướng Anutin nhận định có thể các nghi phạm không chỉ nhằm cướp tài sản mà còn sát hại nạn nhân để "bịt đầu mối" và cho biết chính phủ không ủng hộ việc giảm án cho những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới lòng tin công chúng và hình ảnh đất nước trong mắt du khách. Về đề nghị án tử hình từ dư luận, ông nói mức án cao nhất này vẫn tồn tại theo luật pháp Thái Lan, nhưng việc áp dụng thuộc thẩm quyền của tòa án. Trước thông tin một số nghi phạm từng thụ án tù rồi tái phạm, ông giải thích các biện pháp quản lý sau khi mãn hạn tù có thể cần phải rà soát lại và chỉ đạo cơ quan chức năng thắt chặt tuần tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ trở thành nơi các đối tượng ẩn náu hoặc gây án.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến hiện trường vụ án. Ảnh: Khaosodenglish
Trả lời câu hỏi vì sao chỉ trong nửa đầu năm 2026, khu vực Huai Yai của Pattaya lại xảy ra tới 2 vụ trọng án nhắm vào công dân Nga, Thủ tướng Anutin cho rằng nạn nhân của các vụ trọng án (hiếm khi xảy ra) với người nước ngoài ở Thái Lan thường là những kiều dân sinh sống lâu dài, chứ không phải khách du lịch ngắn ngày. Ông nhắc lại vụ nạn nhân Mikhail Emelyanov (30 tuổi, cư dân Pattaya) bị sát hại, phân xác và chôn ở bờ một hồ nước cũng tại Huai Yai đầu tháng 01/2026 và khẳng định đây là hành vi của một nhóm tội phạm cụ thể, không phản ánh tình hình an ninh chung của Thái Lan. Người đứng đầu nội các Thái Lan cũng nhận định những kẻ gây án phải am hiểu rất rõ địa hình khu vực, căn cứ vào cách chúng chọn địa điểm ra tay và nơi chôn giấu thi thể. Với ông Anutin, mối lo không chỉ dừng ở 2 gia đình nạn nhân khi vụ án có thể ảnh hưởng tới niềm tin của du khách và nhà đầu tư đối với Chonburi và Pattaya - hai địa danh du lịch được quốc tế biết đến rộng rãi - và nhấn mạnh chính quyền phải khôi phục niềm tin đó bằng mọi cách có thể.
Từ ngày 29/7, khi vụ mất tích còn chưa rõ kết cục, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan đã xác nhận giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan chức năng nước sở tại. Sau khi hai nghi phạm đầu tiên nhận tội, ông Ilya Ilyin - Trưởng phòng lãnh sự của cơ quan đại diện - xác nhận với báo giới rằng động cơ gây án là trộm xe máy. Đại sứ Nga tại Thái Lan cũng xác nhận việc bắt giữ nghi phạm thứ 2 trong vụ án. Sau khi thi thể được tìm thấy, phía đại sứ quán bày tỏ hy vọng cuộc điều tra sẽ được tiến hành toàn diện, công tâm, thủ phạm bị trừng trị thích đáng đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa cho bà Zarina Nazimova - người mẹ đang chờ đưa thi thể 2 con về nước.

Hai hung thủ bị bắt giữ. Ảnh: Thairath
Tại Pattaya, sự phẫn nộ của người dân địa phương thể hiện rõ ngay sau khi vụ án bị phanh phui. Nhiều người kêu gọi xử tử các nghi phạm. Làn sóng phẫn nộ tương tự cũng được báo chí Nga ghi nhận khi dư luận địa phương cho rằng những kẻ đã ra tay với cả người nước ngoài lẫn đồng bào mình không xứng được khoan hồng.
Liệu du khách Nga có rời Thái Lan?
Không chỉ là câu chuyện hình sự, vụ án còn đặt ra câu hỏi cho cả một ngành công nghiệp: Liệu bi kịch này có khiến người Nga - một trong những nguồn du khách quan trọng bậc nhất của Thái Lan - có e ngại xứ chùa vàng không? Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, năm 2024 nước này đón khoảng 1,745 triệu lượt khách Nga, tăng 18% so với năm 2023. Trong một dự báo giữa năm 2024, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính thị trường Nga sẽ mang lại khoảng 124 tỷ baht doanh thu cho ngành Du lịch nước này trong cả năm, với mức chi tiêu bình quân khoảng 62.000 baht cho mỗi chuyến đi. Sang năm 2025, theo số liệu chính thức do Cục Thông tin Chính phủ Thái Lan (PRD) công bố dựa trên dữ liệu của Bộ Du lịch và Thể thao, lượng khách Nga đạt 1,898 triệu lượt - tăng 8,8% so với năm trước và là mức cao kỷ lục, đưa Nga trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ tư của Thái Lan. Doanh thu từ thị trường này đạt 113,95 tỷ baht (khoảng 3,62 tỷ USD), tăng 9,77% so với năm 2024.

Nhiều du khách nước ngoài, trong đó có người Nga, thích đến du lịch Thái Lan
Ông Artur Abdyukhanov - người phát ngôn của Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Nga (RST) - nói với RIA Novosti rằng, tội phạm hình sự có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới và những sự cố đơn lẻ hiếm khi là yếu tố quyết định khi người ta chọn nơi nghỉ dưỡng. Vụ việc này, theo ông, chắc chắn sẽ gây lo ngại cho du khách, nhưng chưa đủ cơ sở để nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lượng khách Nga tới Thái Lan nói chung. Ông cho rằng du khách trước hết cần cân nhắc tình hình an ninh chung, khả năng tiếp cận chuyến bay, chất lượng dịch vụ, nghỉ dưỡng và khẳng định Thái Lan vẫn là một trong những điểm đến phổ biến với người Nga.
Nhưng không phải cây bút nào ở Nga cũng lạc quan như vậy! Báo Vzglyad trong một bài bình luận với tựa đề tạm dịch "Thái Lan sẽ phải bảo vệ hình ảnh đất nước của những nụ cười vì người Nga" cảnh báo rằng 1 vụ án gây rúng động như thế này hoàn toàn có thể tạo ra làn sóng thông tin tiêu cực đúng vào lúc Thái Lan cần giữ hình ảnh điểm đến an toàn với cả du khách lẫn nhà đầu tư quốc tế, trong bối cảnh người Nga vẫn là một trong những nguồn thu du lịch quan trọng bậc nhất của quốc gia Đông Nam Á này.
Trước khi biến mất, Diana - Roman vốn là những đứa trẻ "hiền lành, ít khi đi đâu mà không báo trước", theo lời bà Zarina từng chia sẻ trong những ngày các con còn được xem là mất tích, chưa xác nhận đã tử vong. Giờ đây, điều bà còn có thể làm là chờ giám định pháp y hoàn tất, chờ thủ tục hồi hương, chờ một phiên tòa mà Thủ tướng Thái Lan đã hứa sẽ được đẩy nhanh hết mức có thể.
(CATP) Vụ án gây chấn động tỉnh Chonburi, Thái Lan với ít nhất 5 người bị sát hại, vùi xác trong rừng khiến thủ tướng nước này phải xin lỗi, còn dư luận người dân xứ chùa vàng vô cùng phẫn nộ. Quan trọng hơn là câu hỏi cho ngành Du lịch của Nga lẫn Thái: Liệu lòng tin đã mất có lấy lại được không? Thêm câu hỏi khác cũng được đặt ra: Động cơ gây án có đơn giản chỉ là để cướp chiếc xe máy như lời khai của hung thủ hay không?