(CATP) Ngày 25/11/2025, Tòa án cấp cao tỉnh Limpopo nằm ở phía Đông Bắc của Nam Phi tuyên bố cựu võ sĩ đồng thời là người điều hành doanh nghiệp gia đình Rameez Patel (42 tuổi) phạm tội giết vợ và dàn dựng hiện trường như bị trộm đột nhập. Đây là cơ sở để giải quyết các vụ án mạng mà Rameez đã thực hiện đối với nhiều người thân sau năm 2015 nhằm bịt đầu mối.
Khoảng 6 giờ tối 14/4/2015, Rameez phát hiện xác vợ mình là Fatima Patel (28 tuổi) trong vũng máu. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nạn nhân bị bắn vào mặt tại nhà 2 vợ chồng ở ngoại ô Nirvana của TP. Polokwane, thủ phủ tỉnh Limpopo, nhưng trước đó cô đã bị đánh trật xương quai hàm và bóp cổ. Cảnh sát tìm thấy cây gậy bóng chày trên trần căn hộ, có thể là nguyên nhân gây ra các vết thương trên người Fatima. Rameez cho rằng nhà mình bị đột nhập và bọn trộm đã sát hại người vợ khi bị phát hiện. Mặc dù vậy, hiện trường cho thấy có vẻ như người vợ trẻ 3 con đang ly thân này đã quay về nhà lấy đồ đạc của mình và xảy ra xô xát dẫn đến tử vong.
Dựa trên kết quả khám nghiệm, phỏng vấn nhân chứng, 6 ngày sau Rameez bị bắt với cáo buộc giết vợ, nhưng 2 tháng sau được tại ngoại với khoản thế chấp 250.000 rand (tương đương 385 triệu VND). Tuy nhiên, những diễn biến sau đó khiến vụ án kéo dài cả thập kỷ. Trước hết, Rameez thay đổi luật sư liên tục; thứ hai có 2 nhân chứng là người giúp việc đã trốn ra nước ngoài; thứ ba, nhân chứng chính của vụ án là Razeen - anh trai của Rameez đã bị đối tượng lạ mặt bắn suýt chết vào tháng 7/2018, chỉ 1 tuần trước khi anh này ra tòa.

Rameez Patel tại tòa
Sau khi bỏ trốn sang Anh, Rameez bị dẫn độ về nước. Tại tòa, Rameez khai sáng 14/4/2015 anh ta đang ở nhà sửa xe hơi thì Fatima quay lại thu dọn đồ đạc và hai vợ chồng cãi nhau. Razeen cho biết đã vào nhà nhưng bị Rameez đẩy ra.
Sau đó Rameez gọi điện hẹn gặp anh trai. Razeen kể: "Tóc Rameez ướt và đã thay quần áo, bảo tôi giấu cái hộp bên trong có quần áo dính máu cùng khẩu súng tại nhà kho, sau đó tôi đã giao cái hộp ấy cho Nazreen - lúc đó là bạn gái của Rameez và nay là vợ anh ta. Nazreen nói lại với Razeen rằng mình đã đốt hết đồ trong hộp, trừ khẩu súng.
Những sự việc bất ngờ khác - mà hầu hết vẫn chưa được làm sáng tỏ - tiếp tục xảy ra khiến vụ án càng thêm phức tạp: Tháng 8/2016, cha của Rameez - ông Feroz bị bắn chết trong vụ án mạng mà cảnh sát nghi là cướp của, nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Tháng 9/2017, mẹ của Rameez - bà Mahejeen Patel (51 tuổi) bị 1 người đàn ông bắn chết tại nhà riêng ở Nirvana. Rameez cũng bị cáo buộc giết mẹ, bị bắt giam nhưng vụ án tạm thời được rút lại vào năm 2021 do không đủ bằng chứng. Ngoài ra, vào năm 2018 Yunus Mayet - cha của Nazreen - cũng bị sát hại ngay sau khi bị bắt cóc.
Có ý kiến cho rằng tất cả những người bị sát hại đều liên quan đến vụ án mạng của Fatima. Tất cả xảy ra từ 2016 - 2018 cho thấy có bàn tay nào đó ngăn cản quá trình tìm ra sự thật. Chính vì lý do này mà cùng với tuyên bố Rameez Patel phạm tội giết vợ, thẩm phán đã quyết định không cho bị cáo tại ngoại chờ tuyên án chính thức vào ngày 18/12/2025.
Phán quyết có tội dành cho Rameez Patel đã "chấm dứt số phận của bóng ma luẩn quẩn suốt 1 thập niên trong các hành lang của tòa án" - như lời 1 tờ báo lớn ở Nam Phi viết - "khi kẻ giết người tận dụng lỗ hổng của luật pháp để ngăn trở việc thực thi công lý”.