Cảnh sát phát hiện …đĩa bay trên bầu trời London

Thứ Hai, 29/02/2016 07:18  | Phương Thảo

|

(CAO) Đang trên đường đi làm ở hai vị trí khác nhau, hai sĩ quan cảnh sát là anh em ruột: Simon Ives, 42 tuổi, và em trai Jonathan, 35 tuổi, choáng váng khi cùng phát hiện cách nhau vài phút cái họ tin là một đĩa bay (UFO) lơ lửng trên bầu trời thủ đô Anh quốc sáng 26-2.

Simon kể với phóng viên Mirror: “Tôi đang bước tới trạm xe buýt thì bỗng thấy một vật cỡ sân bóng có ba chùm sáng màu cam chói lòa trên trời. Nó giữ yên một vị trí khoảng sáu đến tám phút trước khi di chuyển về phía tây ngay trên đầu tôi.

Tôi hoàn toàn không thể tin được và không thể giải thích đó là cái gì.Tôi có thể nói chắc chắn rằng đó không phải là một máy bay vì từ đầu đến đuôi nó quá lớn". 

Kỳ lạ cả hai anh em đều phát hiện ra vật thể gây ngạc nhiên này trong vòng vài phút - Ảnh: SWNS/Mirror

Sĩ quan cảnh sát là cha của hai con này phát hiện ra vật bay lạ lúc 5 giờ 28 phút sáng ở Collier Rowe, nói: “Điều tôi thực sự thấy khó hiểu là em trai tôi sau đó vài phút đã gửi cho tôi một tin nhắn nói cậu ấy cũng nhìn thấy vật thể tương tự.”

Em trai anh, Jonathan Ives, cũng là một cảnh sát thủ đô, phát hiện ra “UFO” khi đang lái xe trên xa lộ M11.

Bình luận (0)

Lên đầu trang