Cho bạn gái uống thuốc an thần để rảnh tay …chơi game

Thứ Hai, 13/07/2015 15:00  | T.M ( theoTelegraph)

|

(CAO) Đang chơi game trên máy tính cùng một người bạn thì bạn gái đến nhà lúc 10 giờ đêm. Không muốn bỏ dở trò chơi, chàng thanh niên 23 tuổi ở Đức đã bỏ thuốc vào tách trà của bạn gái để cô ngủ còn mình tiếp tục chơi game cùng một người bạn trai khác.

Tại toà án quận ở Castrop-Rauxel, thanh niên này thú nhận mình “chỉ thả có ba hay bốn viên thuốc an thần vào li trà của cô ấy.” 

Thanh niên này tiếp tục chơi game với bạn sau khi cho bạn gái uống thuốc an thần -  Ảnh minh họa

Thấy mình ngủ li bì cho đến tận giữa trưa hôm sau, cô gái 24 tuổi đã đệ đơn kiện bạn trai, người giờ cô đã cắt đứt quan hệ. Trước toà, cô gái nói: “Sau khi thức dậy và lái xe đi làm, tôi vẫn cứ ngủ gà ngủ gật.”

Toà tuyên bố: “Bạn gái của anh ngủ dài và sâu, điều đó không làm hại cô ấy, nhưng chắc chắn đây là một việc làm cố ý làm có tính toán trước.” Toà tuyên phạt anh ta bồi thường 500 euro cho cô gái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang