Hòn đảo 12 năm mới có một ca sinh

Thứ Hai, 21/05/2018 19:08  | Minh Phương

|

(CAO) Tờ Guardian hôm 21-5 đưa tin một hòn đảo nhỏ xa xôi ở Brazil đã chào đón cư dân nhỏ đầu tiên của mình tron vòng 12 năm sau khi một phụ nữ địa phương phá vỡ quy tắc cấm sinh con ở đây.

Bé gái được sinh ra trên đảo Fernando de Noronha nằm trên Đại Tây Dương hôm 19-5 trong sự ngạc nhiên của mọi người – kể cả cha mẹ em.

Trong một tuyên bố đăng trên báo O Globo, chính quyền đảo cho hay  “Người mẹ, không muốn được nêu tên, lâm bồn tại nhà. Gia đình nói họ không biết về vụ mang thai". 

Bản tin của O Globo lý giải, Fernando de Noronha, quần đảo nổi tiếng về bảo tồn động vật hoang dã và có dân số chỉ trên 3.000 người – không cho phép dân đảo sinh con vì ở đây không có nhà hộ sinh.

Đảo nhỏ Fernando de Noronha không cho phép sinh con vì không nhà hộ sinh - Ảnh: Guardian

Các bà mẹ mang thai được yêu cầu đi vào đất liền, thành phố gần nhất là Natal, cách đảo 365km băng qua đại dương.

Người phụ nữ giấu tên đã có một con được sinh ra trên đất liền, nói với O Globo rằng lần này chị “không cảm thấy gì” trong suốt thai kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang