Thăm 7 địa điểm kỳ quái nhất trên Thế giới

Thứ Tư, 29/10/2025 16:34

|

​(CAO) Con người luôn thích những địa điểm bí ẩn, rùng rợn và kỳ quái để thoả mãn trí tò mò của mình. Mục du lịch của đài CNN mới đây đã điểm qua 7 địa điểm kỳ quái nhất Thế giới, là địa điểm du lịch thú vị cho những ai yêu thích cảm giác mạnh.

1/ Nhà nguyện Sedlec Ossuary ở Sedlec, Cộng hòa Séc

Nhà nguyện Sedlec Ossuary là một nhà nguyện Công giáo La Mã có quy mô nhỏ ở Sedlec, Cộng hòa Séc. Nơi đây cũng lưu giữ hài cốt của khoảng 40.000 người với những thiết kế được sắp xếp một cách nghệ thuật.

Những sáng tạo đáng chú ý nhất làm từ xương người là chiếc đèn chùm ở giữa phòng và huy hiệu của gia tộc Schwarzenberg – dòng dõi quý tộc Bohemia danh giá nhất.

Chùm đèn làm từ xương người ở nhà nguyện Sedlec Ossuary, Cộng hòa Séc- Ảnh: Shutterstock 

Nó rùng rợn ở chỗ đây là những chiếc đèn chùm làm từ xương người. Những bộ xương này được hiến tặng tự do từ thi thể của những tín đồ Công giáo La Mã sùng đạo trên khắp châu Âu. Đây là những người đã bày tỏ ý định được chôn cất tại đây vì nhà nguyện này được tương truyền chứa đất mang về từ ​​đồi Golgotha (Đồi sọ), nơi được cho là địa điểm Chúa Jesus đã bị đóng đinh.

2/ Hang Phù Thủy Bell – bang Tennessee (Mỹ)

Hang Phù Thủy Bell được tương truyền là nhà của một mụ phù thủy đã quấy nhiễu gia đình Bell ở bang Tennessee trong những năm 1800.

Phù thuỷ này được cho là đã đầu độc và giết chết tộc trưởng John Bell, gây ra thảm họa cho gia đình ông, đặc biệt là con gái ông là Betsy. Người ta nói rằng phù thủy đó là một người hàng xóm đầy thù hận có tên Kate Batts.

Bên trong hang Phù Thủy Bell - Ảnh: USA Today 

Câu chuyện này là một truyền thuyết địa phương ở Tennessee và đã được lưu truyền trong tiểu thuyết và màn ảnh. Có tin đồn rằng Tổng thống Mỹ Andrew Jackson đã đến thăm nơi này, nhưng rồi bị dọa cho sợ: "Tôi thà đối mặt với toàn bộ Quân đội Anh còn hơn phải ngủ thêm một đêm với phù thủy Bell" – vị tổng thống này được cho là đã từng nói như vậy.

3/ Đảo Búp bê ở hồ Teshuilo, Mexico

La Isla de las Muñecas (hay còn gọi là Đảo Búp Bê) là một địa điểm ma quái đến kinh ngạc do một người đàn ông tên là Don Julian Santana, người đã sống ẩn dật trên một hòn đảo trong khoảng 50 năm cho đến khi qua đời vào năm 2001 tạo ra.

Trong thời gian ở đó, ông đã thu thập một bộ sưu tập búp bê bị chặt rời và treo chúng trên cành cây quanh đảo, nơi chúng vẫn treo lơ lửng cho đến ngày nay, như những vật hiến tế.

Trông có vẻ tàn nhẫn và đáng sợ, nhưng câu chuyện đằng sau lại ngọt ngào đến bất ngờ.

Đầu một con búp bê được cắm trên cọc trên hòn đảo - Ảnh: Getty

Mặc dù có nhiều phiên bản khác nhau về truyền thuyết này, nhưng tất cả đều có chung một điểm: Don Julian đã dâng những con búp bê cho linh hồn của một bé gái bị chết đuối dưới hồ. 

Liệu cô bé bị chết đuối đó có thực sự tồn tại hay không, hiện vẫn là những điểm gây tranh cãi. Nhưng Don Julian chỉ muốn tặng cho người bạn của mình một ít đồ để chơi.

4/ Đảo Chiến hạm – Nagasaki, Nhật Bản

Đảo Hashima, còn được gọi là Gunkanjima (có nghĩa là "Đảo Chiến hạm") vì hòn đảo này có hình dạng trông giống như một tàu chiến.

Đây là một cụm tàn tích bê tông rộng 60.000 mét vuông nằm giữa biển gần Nagasaki, Nhật Bản.

Vào những năm 1950, đây là nơi sinh sống nhộn nhịp của hàng ngàn công nhân mỏ than. Đảo Hashima đã bị bỏ hoang từ năm 1974 khi các mỏ than đóng cửa.

Luôn có điều gì đó hơi u ám ở những hòn đảo hoang vắng này.

Những toà nhà hoang tàn ở đảo Chiến hạm - Ảnh: Getty

Sự cô lập như một con dao hai lưỡi: bị bao quanh bởi biển cả có thể mang lại một kỳ nghỉ tuyệt vời, hoặc bị mắc kẹt không có nơi nào để chạy. Đến thăm đảo Hashima, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong trường hợp thứ hai. Những tòa nhà đổ nát và đồ đạc bị bỏ lại của những người thợ mỏ trước đây khiến nơi đây trở thành hòn đảo hoang vắng nhất trên Trái Đất.

Mặc dù Hashima đã hoàn toàn bị đóng cửa cho đến năm 2009, nhưng hiện nay du khách đã được phép ghé thăm. Hòn đảo này đã được UNESCO công nhận vào năm 2015.

5/ Mạng lưới hầm mộ ở Paris, Pháp

Bạn có muốn thử cảm giác đi xuống lòng đất ở Paris và lang thang qua những hầm mộ, một mạng lưới hang động và đường hầm cổ xưa kỳ lạ chứa đầy xương cốt của người chết?

Giờ đây, bạn có thể đến một trong những điểm tham quan rùng rợn nhất Paris, nơi lưu giữ xương cốt của khoảng 6 triệu người và nằm sâu dưới lòng đất hơn cả tàu điện ngầm và hệ thống cống rãnh.

Hầm mộ được xây dựng để chứa thi thể từ những nghĩa trang thế kỷ 18 bị quá tải.

Sọ người chất đống trong mạng lưới hầm mộ dưới lòng Paris - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, đừng đi chệch khỏi lộ trình du lịch. Vào mùa hè năm 2017, hai thiếu niên đã bị lạc trong mạng lưới hầm mộ này suốt ba ngày.

Do sự nổi tiếng của nó, địa điểm này sắp được đại tu đáng kể và sẽ đóng cửa vào ngày 3/11 trong vài tháng trước khi mở cửa trở lại vào năm 2026.

6/ Đảo Poveglia – Venice, Ý

Hòn đảo xinh đẹp này bị ám ảnh bởi quá khứ kỳ lạ. Nơi đây từng là khu cách ly dành cho những người mắc bệnh dịch hạch vào cuối những năm 1700.

Sau đó, vào những năm 1920, nó trở thành một bệnh viện tâm thần.

Người ta đồn rằng hòn đảo bị ám bởi những bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần. Chuyện kể rằng một bác sĩ tàn bạo, bị ám ảnh bởi hình ảnh những bệnh nhân mà ông ta đã tra tấn, đã nhảy xuống tự tử từ tháp chuông. 

Tòa nhà vẫn còn đó – một công trình bị bỏ hoang, hoen gỉ.

Cảnh hoang tàn trên Đảo Poveglia - Ảnh: Getty

Năm 2014, nó gần như đã trở thành một khách sạn sang trọng, nhưng thỏa thuận đã thất bại và nó vẫn là một lời nhắc nhở rùng rợn về quá khứ khủng khiếp của mình.

Không ai được phép ghé thăm nơi này, chứ đừng nói đến khách du lịch.

7/ Hố Darvaza ở Turkmenistan

Có một hố sâu giữa sa mạc ở Turkmenistan, nơi đã cháy âm ỉ hơn 50 năm. Chiếc hố này có tên là Darvaza, được mệnh danh là “Cổng Địa Ngục”.

Không có ghi chép cụ thể nào về những gì đã xảy ra, khiến hang động rực lửa này càng trở nên hấp dẫn hơn.

Người ta đồn rằng nó được hình thành vào năm 1971, khi các nhà địa chất Liên Xô đang tìm kiếm dầu mỏ thì phát hiện ra một hang động chứa khí đốt tự nhiên. Họ đã đốt nó để ngăn khí mê-tan lan ra.

Hố Darvaza luôn rực lửa - Ảnh: Getty

Giờ đây, nó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, giữa một vùng hoang dã hoàn toàn, mặc dù các nhà khoa học cho biết các đám cháy đang bắt đầu tan biến. Nơi đây thực sự là một điểm thu hút khách du lịch, mặc dù Turkmenistan không phải là nơi dễ đến thăm nhất do chính sách thị thực nghiêm ngặt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang